Hồi tháng 9 vừa qua, Messi và người đại diện của mình đã nói chuyện với các quan chức của Barca về vấn đề lương bổng nhưng không được đáp ứng.
|
Lionel Messi |
Nhà báo Francois Gallardo, người đầu tiên đưa tin bom tấn “Messi sẽ rời Barca khi mùa bóng năm nay kết thúc”, lại cung cấp thêm một thông tin nóng hổi: tiền đạo người Argentina sẽ lĩnh 25 triệu euro/năm sau thuế nếu sang thi đấu tại một CLB ở nước láng giềng của Tây Ban Nha, với hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Phát biểu trên chương trình truyền hình Punto Pelota, Gallardo khẳng định Messi và những người quản lý của anh đã thông báo với CLB Barcelona về ý định ra đi và một vài nội dung sơ bộ như số năm hợp đồng và số tiền chuyển nhượng.
“CLB nói trên đã đưa ra mức lương mà Barca không thể nào đáp ứng và cũng không có ý định đáp ứng. Ngay cả mức lương 17 triệu euro/năm mà Messi đề nghị, Barca cũng không muốn trả, huống chi là mức lương khủng nói trên”, nhà báo Francois Gallardo nhấn mạnh.
Cây bút của Punto Pelota chỉ cho biết đội bóng muốn mua Messi ở một nước láng giềng của Tây Ban Nha, đang thực hiện một số dự án táo bạo nhưng không thuộc tầm cỡ như Real, Barca hay Milan.
“Leo Messi thể hiện đẳng cấp cao nhất khi anh còn chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, bây giờ mỗi năm phong độ của cầu thủ này lại giảm đi một chút. Barca đã tạo điều kiện để Messi phát triển tài năng ngay từ nhỏ và anh ta cũng đền đáp rất nhiều cho đội bóng trong những năm qua. Do đó, có lẽ đã đến lúc các bên phải có những hành động nhằm thay đổi không khí”, Francois Gallardo nêu rõ.
Trong một chương trình truyền hình trước đó, chính nhà báo này đã đưa tin La Pulga tính chuyện chia tay đội bóng xứ Catalunya sau khi mùa giải năm nay kết thúc vì cảm thấy mình bị ban lãnh đạo CLB “phản bội”.
Cụ thể, hồi tháng 9 vừa qua, Messi và người đại diện của mình đã nói chuyện với các quan chức của Barca về vấn đề lương bổng. "Số 10" của Barca được hứa sẽ được tăng lương từ 11,5 triệu euro/năm hiện nay lên 16 triệu euro/năm. Nhưng cho tới lúc này, BLĐ Barca vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình.
Mặc dù điều khoản phá vỡ hợp đồng của chủ nhân bốn QBV liên tiếp lên tới 250 triệu euro, nhưng với sự hậu thuẫn của các hãng thể thao Adidas, nhiều CLB lớn sẵn sàng bỏ ra số tiền nói trên để có được sự phục vụ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, được coi là sánh ngang tầm với Pele và Maradona.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà