Nghe người tình nói sẽ cho mình tiền để trả nợ, thiếu phụ vội vàng bắt xe đến gặp.
|
|
|

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Thiếu phụ không ngờ cuộc gặp gỡ ấy sẽ cướp đi mạng sống của cô chỉ vì cô chỉ quan tâm tới tiền mà không chú ý đến tình cảm của gã...
Nguyễn Văn Rạng (SN 1965, trú tại ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) có nhân thân xấu. Rạng có 3 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”, “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong bản án sau cùng, đầu tháng 6/2009 Rạng được trả tự do.
Do không có công việc, Rạng được chị ruột cho làm công tại cơ sở mua bán mè của gia đình ở quận Ô Môn (TP. Cần Thơ), với nhiệm vụ chấm công cho công nhân lao động. Thời gian này, Rạng hay đi nhậu nên quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1975, nhân viên quán nhậu).
Sau khi chinh phục được người đẹp, giữa năm 2014, Rạng tổ chức lễ đính hôn rồi sống chung như vợ chồng với chị H. Rạng dự kiến sẽ làm đám cưới vào tháng sau đó. Tuy nhiên, khi về sống chung, chị H. phát hiện Rạng không có nghề nghiệp ổn định, từng đi tù, không có tài sản riêng nên có ý định từ hôn và bỏ lên Bình Dương làm việc.
Rạng tìm gặp và năn nỉ trở về sống chung nhưng chị H. không đồng ý. Rạng nói dối nếu quay về sẽ cho 20 triệu đồng để chị H. trả nợ, tiền mua xe máy trước đó. Tưởng thật nên tối 10/9/2014, chị H. cùng Rạng đón xe về lại chòi lá mà Rạng đang ở nhờ. Tại đây, Rạng tiếp tục năn nỉ kết hôn nhưng bị chị H. cự tuyệt. Mặc dù từ hôn nhưng chị H. vẫn hối thúc Rạng cho 20 triệu đồng như đã hứa khiến Rạng nghĩ chị H. chỉ lợi dụng tiền bạc, thân xác mình nên nảy sinh ý định giết người tình.
Khoảng 20h30 ngày 11/9/2014, lợi dụng lúc bà H. đang ngồi trên võng, Rạng đi ra sau bếp lấy cây búa (loại dùng để chẻ củi) đập vào vùng mắt khiến bà H. té ngã. Thấy nạn nhân chưa tử vong, Rạng tiếp tục bổ búa lên vùng đầu của bà H., sau đó kéo xác nạn nhân giấu vào bụi lau sậy sau chòi.
Gây án xong, Rạng dùng nước lau dọn sạch hiện trường và lấy điện thoại của nạn nhân đem đi giấu sau ngôi mộ của gia đình, sau đó bỏ trốn. Khoảng 10 ngày sau, người dân phát hiện một tử thi đang bị phân hủy nặng trong bụi lau sậy nên trình báo các ngành chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định chính là chị H. Tuy nhiên ngay sau đó Rạng bị bắt theo lệnh truy nã.
Trước vành móng ngựa trong phiên xét xử ngày (21/4) vừa qua, Rạng khai: “Do nó nói câu khó nghe nên tui lấy búa đập vào mỏ (miệng) cho bõ ghét. Tui nghĩ đánh vào mỏ nó thôi chứ không giết”. Tuy nhiên, sau đó Rạng lại đổi giọng nói rằng: “Bị cáo thật lòng yêu thương nên đã ăn trộm tiền để cho H. Cũng vì H. từ chối tiến tới hôn nhân nên bị cáo ghen, dẫn đến ra tay sát hại H. Bây giờ, nếu có thể bị cáo cũng chấp nhận… lóc thịt mình để đền mạng cho H. Tội của bị cáo lớn lắm”.
Khi Tòa hỏi tiếp “Vậy bị cáo có ăn năn hối cải không?”, bị cáo Rạng cúi mặt, nói: “Có. Tòa xử tử hình tui cũng chịu, không bao giờ kêu oan. Bây giờ trong đầu tui đã chết rồi”. Trong thời gian chờ HĐXX nghị án, người thân của bị cáo vẫn cho rằng bị hại có lỗi trước và hy vọng bị cáo thoát tội chết nên đã an ủi Rạng phải chấp hành tốt bản án để sớm trở về với gia đình. Chị gái bị cáo thì trách móc Rạng: “Chị đã nói rồi, em ham chi… gái đẹp mà bây giờ phải ra thế này”.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Rạng tử hình về tội Giết người./.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em