Tôi bỏ bạn trai cũ, một viên chức nhà nước ngay trước đám cưới. Giờ mẹ kịch liệt chê tình mới của tôi nghèo, nhỏ con, ăn chơi sa đọa.
|
Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, tôi muốn có một gia đình bên anh ấy nhưng gia đình tôi lại không ủng hộ. (Ảnh minh họa). |
Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để còn rong chơi. Điều tôi cần lúc này là một gia đình thực thụ. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi 8 anh chị em nên tính tình của mẹ rất cứng rắn.
Năm 2010, tôi quen một anh sinh năm 1983, nhưng tôi đến với anh ấy với cái kiểu "mưa dầm thấm lâu", thật ra không có cái gọi là tình yêu. Ừ thì tôi chấp nhận vì mình cần một bờ vai dựa dẫm. Tháng 6/2012, hai gia đình chính thức nói chuyện và đặt trầu cau để tháng 10 năm đó tổ chức lễ cưới cho chúng tôi.
Thời gian trôi qua, tôi đếm ngược từng ngày cho đến đám cưới, nhưng càng gần ngày đó tôi càng sợ hãi. Còn 4 tuần nữa là đến ngày cưới, anh giục tôi đi chụp ảnh cưới nhưng tôi khất lần, khất lượt. Đêm về, nghĩ phải sống chung với người mình không yêu thì tôi không chịu được, và như thế, tôi đã quyết định gặp anh và gia đình anh xin hoãn cưới để khẳng định lại tình cảm của mình. Nhưng gia đình anh không chịu, bắt tôi hoặc cưới như kế hoạch đã định hoặc chia tay luôn, và tôi chọn giải pháp chia tay anh.
Anh là người yêu tôi nhiều, anh dằn vặt, đau khổ nhưng tôi nghĩ thà bây giờ tôi chấm dứt còn hơn hôn nhân bọn tôi không thể hạnh phúc. Và anh đã hiểu điều đó, thông cảm cho tôi, và bây giờ anh đã có người yêu mới.
Còn tôi cũng quen T, vốn là đồng nghiệp suốt 4 năm nay. Tôi thật sự thấy hạnh phúc bên anh ấy, bọn tôi tâm đầu ý hợp, có chung sở thích về ăn uống, thời trang... và đặc biệt anh là người rất tâm lý, chỉ dạy tôi rất nhiều. Bọn tôi nhận thấy mình không thể sống thiếu nhau được, tôi yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng vậy. Nhưng mẹ tôi lại không chấp nhận anh, mẹ chê anh nghèo, nhỏ con, ăn chơi sa đọa, công việc không phải là nhà nước (bạn trai cũ của tôi là viên chức nhà nước). Mẹ tôi so sánh anh và người cũ của tôi, tìm mọi cách cấm cản, không cho tôi được gặp anh. Tôi mà gặp anh là mẹ sẽ từ tôi, dọa sẽ tự tử cho tôi ân hận cả đời này.
Tôi giờ đang rối bời. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, tôi muốn có một gia đình bên anh ấy nhưng gia đình tôi lại không ủng hộ. Xin mọi người góp ý cho tôi, nên làm thế nào để được ở bên anh ấy mà gia đình tôi vẫn chấp nhận.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: [email protected].
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID