Lời sám hối muộn màng của cựu giáo viên giết ô sin
Thứ ba, 07/08/2012 21:39

Có mâu thuẫn với người giúp việc của con gái, bà Nga đã dùng bàn là đập vào đầu khiến ô sin bị chấn thương sọ não.

Bị cáo Nga trước tòa.

Bị cáo Nga trước tòa.

Ô sin bị sát hại dã man

Ngày 15/11/2011, chị Trần Thanh Hương ở phòng 1203, Khu đô thị Linh Đàm đi làm về nhà và phát hiện người giúp việc của gia đình là Lê Thị Thủy (SN 1965) quê Thanh Hóa đang nằm trên sàn nhà, người có vết máu. Chị này đã gọi điện thoại báo bảo vệ tòa nhà và sau đó, cảnh sát đã làm rõ hung thủ chính là bà Trần Thị Nga, mẹ của chị Hương.

Cơ quan điều tra làm rõ, ngày 14/11/2011, bà Nga đến chơi nhà con gái và ngủ lại đó qua đêm. Đến sáng hôm sau, vợ chồng con gái đi làm trước. Bà Nga ở nhà cùng với ô sin là chị Thủy và đứa cháu nhỏ. Gần 8h sáng, bà Nga đưa cháu bé đi học mẫu giáo ở gần nhà.

Khoảng 8h40 ngày 15/11/2011, sau khi đưa cháu ngoại đi học, bà này về nhà, gọi thì nghe tiếng chị Thủy đang ở phòng ngủ của con gái. Bà Nga ngồi xem tivi được khoảng 20 phút nhưng không thấy chị giúp việc đi ra. Nghe tiếng lạch cạch trong phòng, bà Nga đi vào thì thấy Thủy đang đứng lúi húi ở khu vực tủ đựng két sắt gần giường ngủ.

Bà hỏi người giúp việc đang làm gì thì chị Thủy quay lại, tay cầm chiếc dùi đục gỗ vung lên đập vào gò má phải của bà Nga. Bà Nga giơ tay đỡ và tóm được phần gỗ. Nhìn thấy Thủy cầm chiếc đục sắt, bà Nga giữ tay trái của ô sin. Hai bên giằng co nhau.

Chị Thủy túm tóc bà Nga nhưng bị vật ra, đồng thời bà Nga dùng chiếc bàn là đập vào đầu, dùng tay đè, giữ cổ chị Thủy cho đến khi chị này không cử động được.

Sau đó, bà Nga đi xuống cuối giường, nhặt chiếc dùi đục gỗ, đục sắt vào nhà tắm rửa tay dính máu.

Cùng lúc đó, chị Hoa và Ánh là những người giúp việc của các gia đình bên cạnh đến tìm chị Thủy. Bà Nga đứng chặn ở cửa, nói chị Thủy không có nhà có nhà và đuổi cả 2 về.

Đến khoảng 13h40 cùng ngày, bà Nga khép cửa đi về nhà mình ở Nam Đồng rồi đến chơi nhà con gái thứ hai ở Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng 15h cùng ngày, chị Hương gọi điện về nhà cho Thủy nhưng không có ai trả lời. Đến 16h30, chị Hương đi làm về, phát hiện cửa ra vào chỉ khép hờ, cửa phòng ngủ của mình bị khóa. Mở cửa phòng ngủ, chị Hương phát hiện xác chị ô sin dưới sàn nhà, trên vũng máu.

Nước mắt muộn màng

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã thu từng sợi tóc để lại hiện trường để xác minh về hung thủ. Dấu vết tại hiện trường, đặc biệt dấu vân tay và vết máu còn dính trên chiếc bàn là ở hiện trường đã tố cáo tội lỗi của bà Nga. Ban đầu, người đàn bà này còn “ngỡ ngàng” về sự việc. Nhưng những vết xước trên người bà ta, cộng dấu vết ở hiện trường khiến Nga phải nhận tội.

Khám xét nơi ở của bà Nga, cơ quan điều tra thu giữ găng tay, 2 tích kê ghi lô đề nghi ngày 30/7 có chữ ký của bà ta và một cuốn sổ bên trong có ghi nội dung giải mộng lô đề.

Quá trình điều tra, bà Nga khai nhận khoảng tháng 8,9/2010, chị Thủy có cho Nga vay tổng số tiền là 18 triệu đồng. Đến tháng 12/2010 bà Nga đã trả cả gốc và lãi cho chị Thủy với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng ngoài lời khai của bà Nga, không có các giấy tờ chứng minh việc vay nợ này. Sau khi bị bắt, có một người quen của bà Nga tố cáo việc cho chị ta vay 10 triệu nhưng chưa trả. Xét thấy đây là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra hướng dẫn người trình báo làm việc theo đúng thủ tục pháp luật.

Trước vành móng ngựa, bà Nga nguyên là giáo viên về hưu chỉ khai nhận việc mình xô xát với nạn nhân và dẫn đến cái chết. Còn tại lời khai ở cơ quan điều tra, bị cáo đã khai “ngồi trên lưng Thuỷ, thấy chiếc bàn là đặt ở gần đó thì cầm lấy đập vài nhát vào phần gáy của Thuỷ”.

Còn về phần chị Hương, tại tòa chị này trình bày việc mình phát hiện xác ô sin, sau khi gọi cho bảo vệ, báo cảnh sát có gọi điện cho mẹ. Bà Nga nhận điện thoại của con gái báo chị Thủy đã chết thì chỉ nói “thế à”.

Đại diện VKS tiến hành công tố tại tòa luận tội, Nga có hành vi quyết giết người tới cùng, che giấu hành vi phạm tội. Lẽ ra phải áp dụng hình phạt cao nhất nhưng xét nhân thân bị cáo tốt, tuổi đã cao, có cống hiến cho ngành giáo dục và đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân nên đề nghị mức án chung thân. Nghe xong mức đề nghị này, suốt phần tranh tụng của luật sư, Nga sụt sùi khóc.

Trong giờ nghị án, Nga khóc nấc, người đàn bà này tỏ ra ân hận thì đã quá muộn. Nếu bà thành khẩn, ăn năn hơn trong hành vi của mình thì có lẽ sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật lẫn sự an ủi về tinh thần. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nga án tù chung thân. Nghe mức án, bị cáo Nga không khóc nổi, phía dưới, hai cô con gái của bà khóc thổn thức. Họ không ngờ cuối đời mẹ mình phải sống trong trại giam.

Zing/Infonet
Tag: Osin , Hà Nội , Án mạng , Trọng án , An ninh hình sự , Giết người , Giúp việc , Tin 113