Khai với cảnh sát, Nguyễn Minh Thông - hung thủ đâm chết một người và làm 2 người khác bị thương sau va quệt xe - cho biết đã bị các nạn nhân "đánh hội đồng".
|
Chiếc xe hung thủ lái xe và va quẹt. (Ảnh nhỏ: Thông bày tỏ sự ăn năn sau khi gây án). |
Ngày 3/8, Công an quận 10 (TP HCM) đã lập hồ sơ bàn giao Nguyễn Minh Thông (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, Bình Thuận, sinh viên trường nghề Quân Khu 7).
Tại cơ quan công an, gương mặt sáng sủa và đầy bình thản, Thông cho biết mình gây án chỉ vì "tự vệ" chứ không cố ý giết người. Anh ta khai rằng đã có vợ và đang làm nhân viên giao nhận hàng của một công ty tại quận 10. Khoảng 13h 30, Thông chạy trên đường Thành Thái để đến công ty, vừa rẽ vào đường 7A thì xảy ra va quệt với 3 thanh niên đi ngược chiều. “Thấy không ai bị thương tích gì nên tôi tiếp tục đi ”, Thông nói.
Lúc này, 3 thanh niên là Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Minh Pháp và Lưu Thạch Nam (cùng 21 tuổi, ngụ Bình Thuận) quay xe đuổi theo. Chạy được một đoạn, Nam lái xe cụp đầu và lớn tiếng quát Thông: “Mày đi xe kiểu gì vậy”. Ngay sau đó đôi bên xảy ra cự cãi, Thông bị 3 thanh niên dùng nón bảo hiểm đuổi đánh nên chạy vào tiệm dán decal ven đường.
Nhóm của Nam đuổi đến nơi, tiếp tục xông vào tấn công. Vớ được chiếc kéo tại cửa hàng, Thông đâm túi bụi vào cả 3 người. Tâm bị trúng một nhát vào cổ, Pháp bị thương ở đầu còn Nam rách áo sau lưng. Được người dân trình báo, công an phường 14 ở gần đó đã đến và bắt được hung thủ. Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương ở cổ gây đứt động mạch chủ nên đã tử vong, Pháp bị thương được băng bó ở đầu.
"Tôi rất hối hận vì chỉ làm theo bản năng. Trong lúc nóng giận đã gây ra sự việc. Mong gia đình nạn nhân thông cảm", Thông trùng giọng vẻ hối lỗi.
Cũng được lấy lời khai, Nam cho biết mình chỉ bị thương nhẹ ở lưng. Trưa 2/8, cậu này cùng bạn học là Tâm tổ chức đi nhậu để mừng Pháp lên thăm tại quận 5. Sau đó, cả nhóm đi ăn cơm và xảy ra va quệt xe với Thông. Thấy người này bỏ đi không nói gì nên cả bọn tức giận đuổi theo.
“Tôi rất buồn khi hay tin bạn đã chết. Phải chi lúc ấy chúng tôi đừng nóng giận thì đâu xảy ra việc”, cậu sinh viên nói.
Cảnh sát đang làm rõ lời khai và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc