Theo lời khai của tài xế Tú Anh, sau đâm nữ sinh tại Xã Đàn, vì quá hoảng hốt, anh ta đánh lái sang bên phải và phóng tiếp,không hề biết đã chèn lên nạn nhân lần thứ hai.
|
Đỗ Tú Anh đã thừa nhận uống nhiều rượu khi lái xe |
Hung thủ lái xe cán phải nữ sinh Hoàng Thị Quyên (SN 1993 trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) là Đỗ Tú Anh (SN 1982, trú tại 166 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, Tú Anh cho biết, cha mẹ anh ta đều là giáo viên nghỉ hưu, vợ là giáo viên mầm non. Lấy vợ được vài năm nhưng vợ chồng Tú Anh chưa có con.
Hôm 3/3, Tú Anh có xích mích với vợ. Khi tâm trạng không vui, sau khi uống vài chén rượu, Tú Anh lấy chiếc xe ô tô mang BKS - 29U 4036 của gia đình định lái lòng vòng cho nguôi giận. Khi đang trên đường đến nhà bố mẹ vợ ở phố Tôn Đức Thắng, Tú Anh nhìn thấy hai cô nữ sinh định băng qua đường và đã gây ra tai nạn.
Theo lời khai của anh ta, sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng hốt, anh ta đánh lái sang bên phải và phóng tiếp, không hề biết có chèn lên nạn nhân lần thứ hai.
“Xe của em khá cao, khó có thể quan sát được, khi đánh lái em cũng không thấy xe kênh, hay va phải vật cản gì”, Tú Anh nói.
Biết lái xe hơn 10 năm nay, Tú Anh từng say mê và tham gia offroad (đi vào đường mòn với địa hình hiểm trở - PV) nhiều năm. Hai năm gần đây, do bận rộn với quán bia, Tú Anh không còn thời gian để tham gia môn thể thao mà mình yêu thích. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô đã gắn bó 7 năm nên Tú Anh vẫn giữ lại.
Tú Anh phân trần: “Hôm xảy ra tai nạn, em chỉ lái xe chừng 50- 60km/giờ. Xe của em là xe offroad (xe "bụi", thiết kế cho chạy địa hình - PV), nếu đi đường thành phố mà phóng nhanh thì xe sẽ bị rung nên em không lái quá nhanh”.
Tú Anh cho biết, do anh ta nghĩ chỉ va quyệt, không biết nạn nhân bị thương nặng, cộng với tâm lý hoảng hốt nên đã không dừng xe.
Cảnh sát cho hay, Tú Anh có bằng lái xe B2, kết quả đo nồng độ cồn của anh ta sau khi để xảy ra tai nạn là 0,78 miligam/lít khí thở.
Đối tượng cán xe lên người nữ sinh "là người hiền lành, chăm chỉ"
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa chỉ 166 Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), nơi Tú Anh sống có rất nhiều căn hộ độc lập bên trong. Anh Trần Văn Th., một trong số những người sống tại địa chỉ 166 Tôn Đức Thắng tỏ ra ngỡ ngàng, đáng tiếc cho Tú Anh vì đã gây ra sự việc khiến dư luận hết sức bất bình.
Anh Th. kể: “Từ sáng đến giờ ai đi qua cũng nhìn vào, ở đây có nhiều căn hộ. Trước kia, mẹ của Đỗ Tú Anh được nhà nước phân cho 1 căn, nên đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ này. Tuy vậy, thỉnh thoảng Tú Anh có ghé qua lại để hỏi thăm mọi người...”.
Theo đánh giá của anh Th., Tú Anh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên trước khi xây dựng gia đình, người cha của Tú Anh có nghề thuộc da, đóng giày đã thuê cho anh này một cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám để mở nghề theo bố. Cũng chính tại đây, Tú Anh yêu và lấy người vợ (con chủ nhà) hiện tại đang làm nghề giáo viên.
“Tú Anh rất hiền lành, chịu khó làm ăn, chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại lái xe để xảy ra tai nạn lớn như vậy…”, anh Th. nói.
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3/3, anh Đỗ Tú Anh (SN 1982, trú tại 166 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) lái xe ô nhãn hiệu Toyota Land cruiser, mang BKS 29U – 4036, loại xe 5 chỗ, đi trên đường Xã Đàn, theo hướng từ Đại Cồ Việt về phía Ô chợ dừa.
Khi đi đến số nhà 472B Xã Đàn thì xảy ra va chạm với một người đi bộ sang đường là chị Hoàng Thị Quyên, (SN 1993 trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), hiện đang là sinh viên trường Học viện Ngân hàng.
Theo đội trưởng đội điều tra Công an quận Đống Đa, tại thời điểm xảy ra vụ việc, đi cùng với Quyên còn có chị Ma Thị Quỳnh Anh có HKTT tại Thị trấn Sơn Dương, Tuyên Quang. Khi thấy xe ô tô lao với tốc độ cao lao đến, Ma Thị Quỳnh Anh ngập ngừng rồi dừng lại, còn Quyên tiếp tục đi. Ngay lúc này, Tú Anh lái xe đâm thẳng trực diện khiến Quyên bị hất bổng lên sau đó rơi xuống đường. Sau khi Quyên bị ngã, Tú Anh đánh lái lao vào dải phân cách, do đi với tốc độ cao nên đầu xe quay ra ngoài và đè tiếp lên người Quyên, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Vị này cũng cho biết, để làm rõ có đúng Tú Anh đã cố tình đè lên người nạn nhân lần hai hay không thì vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra rồi mới đưa ra kết luận.
Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT-TT-PƯN phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã xuống hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Tại hiện trường còn vương vãi máu và hai đôi dép của nạn nhân.
Nạn nhân Nguyễn Thị Quyên được đưa đi cấp cứu tại khoa hồi sức ngoại - Bệnh viện Xanh Pôn, với chuẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, trấn thương ngực, gãy xương đòn, trong tình trạng hôn mê, thở bằng máy và ăn xông qua dạ dày.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Xe bán tải ở Hà Nội: Không phải tất cả pickup đều bị hạn chế giờ cao điểm
'Bác' thông tin vụ bắt cóc trẻ em trên mạng
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?