Nhiều con em người Việt tại Mỹ, Đức, Australia gửi những dòng lệ thư về quê nhà để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu. |
Anh Phan Tất Đức, một du học sinh người Việt Nam tại Úc sau khi biết tin vị Đại tướng mà anh luôn kính trọng đã ra đi mãi mãi đã viết những dòng thư bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng. Bài viết có đoạn: "Từ khi biết tin (tối qua đến giờ) đã chẳng biết bao nhiêu lần cháu chảy nước mắt. Vẫn biết rằng đời người sinh - lão - bệnh - tử là không thể tránh khỏi. Nhưng sao mà cảm giác vẫn đau quá...”.
Anh Đức chia sẻ tuổi thơ của anh gắn liền với những lời hát ru bằng những câu chuyện về Bác Hồ và Đại tướng qua lời kể của ông ngoại. Cuối bức thư, anh Đức chia sẻ những dòng chữ khiến người đọc xúc động: “Cháu bản chất rất lười, nhưng vẫn luôn quan tâm, tìm hiểu về Đại tướng gồm cả thông tin chính thống trong nước và cả nguồn nước ngoài... Cháu tin rằng Đại tướng đã ra đi một cách thanh thản. Bởi Người đã làm mọi điều có thể cho nước non. Mong hương hồn Người tiếp tục soi sáng đất nước này. Vĩnh biệt Người”.
Một phụ nữ Việt sống ở Berlin, chị Bùi Nguyệt cũng đã viết những dòng thơ xúc động khi hay tin Đại tướng qua đời:
“Đại tướng trở về cõi Phật Tiên
Đau thương trải rộng khắp trăm miền
Đời người rạng rỡ hồn dân tộc
Công trạng lẫy lừng trận Điện Biên”.
Chị Bích Hường, một kiều bào khác đang sống tại Đức, nói rằng chưa có lúc nào chị thấy mọi người gần với quê hương đến thế, dù khoảng cách địa lý vẫn là mười mấy giờ bay. Chị nghẹn ngào đọc những vấn thơ do mình tự viết:
“Mùa thu lặng lẽ lá vàng rơi
Đất nước tiếc thương tiễn một Người
Tài đức của Người cao hơn núi
Tấm lòng thương dân sánh biển khơi”.
Với bà con Việt kiều, dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa nhưng đạo đức, nhân cách và trí dũng của ông sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của người dân Việt.
Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, Peter Phạm, một kiều bào tại Mỹ, ghi trong sổ tang khi tới viếng Đại tướng tại đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ: "Đất nước Việt Nam đã mất đi một người con vĩ đại, một anh hùng trong thời chiến và một nhà chính trị tài ba trong thời bình."
Bà Thảo Griffiths đang sinh sống tại Mỹ lại nhớ về Người ở những điều rất gần gũi: "Một trong những bài học mà tướng Giáp để lại là sống vì người khác".
Nguyễn Thế Hoài, một người Việt đang làm việc tại Mỹ nguyện tiếp nối con đường mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ đi trước đã xây dựng qua những nét bút đầy tâm huyết đầy tâm huyết trong sổ tang: "Tuy cháu còn nhỏ tuổi nhưng xin phép Bác cho cháu được một lần gọi là đồng chí, vốn là cách xưng hô của những người cùng chung lý tưởng, chung một mục đích. Chúng ta đều có chung mong muốn là Việt Nam phải là một nước độc lập, nhân dân được ấm no. Cảm ơn bác đã cùng các anh hùng chiến sỹ khác đổ biết bao xương máu để giữ cho quê hương, đất nước ta tránh khỏi nỗi đau mất nước. Giờ đây, thế hệ chúng cháu sẽ đảm đương trách nhiệm đưa Việt Nam thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu" .
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID