Cát-xê của nghệ sỹ tuy cao nhưng chủ yếu dùng để đầu tư vào mặt hình ảnh.
|
Lâm Chi Khanh trong live để đời |
Lâm Chí Khanh cho rằng làng giải trí Việt hiện nay, cát-xê cao hơn nhưng chi phí của nghệ sĩ cũng nhiều hơn và đặc biệt áp lực từ dư luận rất khủng khiếp.

Tôi đã có chồng và nhận con nuôi
- Qua những tấm ảnh trên báo chí, mọi người thấy gia đình chị rất giàu có. Điều này có đúng không?
Gia đình giàu có thì ba mẹ tôi cũng làm từ hai bàn tay trắng, đổ bao giọt mồ hôi công sức, rất cực khổ, kiếm tiền dành dụm mới có được ngày hôm nay. Mặc dù gia đình tôi thuộc loại có điều kiện, những tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền, phải lo cuộc sống của mình, không còn nhờ ba mẹ mình nữa.
Showbiz Việt bây giờ giàu thật, ai cũng biệt thự, xe hơi, hàng hiệu đắt tiền!
Thuyền lớn thì sóng lớn, ai cũng vậy thôi. Cát-xê cao nhưng chi phí quần áo, son phấn... cũng nhiều.
- Tính đến giờ, tổng chi phí chị bỏ ra để phẫu thuật thẩm mỹ đã lên tới con số nào rồi?
Thật sự tôi không dám chia sẻ. Mình nói mà người ta không hiểu lại tưởng mình khoe khoang này nọ.
- Phải chăng chị đang gặp những áp lực gì đó phải không?
Hiện tại tôi không thấy thoải mái khi chia sẻ nữa, vì rất sợ việc khán giả không hiểu lại bảo tôi tự tạo scandal. Thành thử nói chuyện với các phóng viên, tôi không được tự nhiên. Không biết trả lời như thế nào để làm vừa lòng mọi người.
Nói thế này cũng bị soi, nói thế kia lại bị săm soi. Tôi làm con gái, muốn lấy chồng, nhận con nuôi như bao người khác nhưng lại bị rất nhiều người bảo tôi đem chồng, đem con để PR hình ảnh.
Trang sức tôi đeo cũng vậy, hỏi bao nhiêu tiền thì tôi trả lời nhưng rồi nhiều người cũng nói tôi khoe của. Rồi chuyện nhà chuyện cửa, họ cũng bảo tôi khoe khoang. Tất cả tạo cho tôi áp lực rất nặng nề.
Lúc đầu tôi cảm thấy bình thường, vì nghĩ ai cũng vậy, cũng đều bị soi chứ không riêng mình. Nhưng giờ đây tôi mệt mỏi nhiều thứ, nên thấy rất buồn và cảm thấy cuộc sống của mình không được tự nhiên. Bây giờ tôi làm cái gì cũng phải dè dặt.
Nói chung là những lời phê bình đúng thì tôi nghe còn phê bình không đúng tôi cũng không bận tâm nữa. Tôi sống và làm những gì mình cảm thấy tốt. Mình không nên sống dưới áp lực dư luận nữa, nếu phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác mình thấy rất mệt mỏi.
- Có thể nói rằng, nghệ sĩ bây giờ hay bị “ném đá”?
Tôi thấy hiện nay nghệ sĩ bị chửi quá nhiều. Chửi đúng người ta còn cảm nhận chứ không đúng người ta cười. Khán giả biết suy nghĩ thì không bao giờ chửi bới, “ném đá” các nghệ sĩ đâu.
Tính tôi thẳng, mà nói thẳng thì bị ghét, nên cần hạn chế và cẩn thận hơn trong hình ảnh của mình. Tôi hy vọng khán giả trước khi nhận xét một người nghệ sĩ nên tìm hiểu kỹ thay vì mới thấy sơ qua bằng cách đọc qua, xem qua rồi “ném đá” luôn.
- Chị đã bị tin đồn nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình chưa?
Chuyện đó đối với tôi sẽ không bao giờ xảy ra. Mà tôi cũng không làm gì để người ta phải đồn về tôi.
- Sau khi chuyển giới thì với vẻ quyến rũ, xinh đẹp chị đã nhận được những lời mời gạ gẫm của đại gia nào chưa?
Có chứ! Cũng có nhiều người qua điện thoại, có người thì trực tiếp. Nhiều lần đi ăn sinh nhật bạn bè có người gặp thấy thích nên nói chuyện khen tôi đẹp. Tuy nhiên, tôi đã có chồng rồi nên đi hát về là ở nhà với chồng với con.
10 tỷ đồng cho 3 đêm diễn
- Ngày 12/12 vừa rồi, khi Nong Poy (Thái Lan) người được mệnh danh người chuyển giới đẹp nhất thế giới sang Việt Nam tham dự show “Nếu em được chọn lựa” của chị, nhiều người đã so sánh sắc đẹp của chị với cô ấy. Chị cảm thấy tự tin không?
Tôi không quan tâm đến vấn đề đó. Nếu sợ so sánh như thế, tôi đã không mời Nong Poy sang Việt Nam biểu diễn làm gì. Mỗi người có một nét đẹp riêng, tài năng riêng, sức hút riêng nên khi kết hợp với nhau sẽ tạo được sự thu hút khán giả. Nhưng chắc chắn khán giả của ai sẽ chỉ thích người đó.

- Trong mắt của chị, Nong Poy và Bell Nantita là những cô gái như thế nào?
Tôi thấy từ dáng dấp, khuôn mặt đến làn da của Nong Poy đều rất đẹp. Còn Bell Nantita thì hát rất hay và chính vì ái mộ hai cô gái người Thái Lan này nên tôi mời họ tham gia show diễn của mình
- Liveshow vừa qua của chị được tổ chức rất hoành tráng. Chị có thể tiết lộ chi phí đầu tư cho đêm diễn là bao nhiêu?
Sau liveshow ở TP HCM tôi sẽ tổ chức chương trình tại Nghệ An và Hà Nội. Tổng số tiền đầu tư cho 3 đêm diễn là 10 tỷ đồng.
Cảm ơn những chia sẻ của Lâm Chi Khanh!
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
-
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh với hành trình đáng nể và một thỏa thuận ngầm nuôi con chồng
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID