Lại thảm án kinh hoàng cướp vàng, 3 mẹ con bị đâm chém dã man
Thứ ba, 25/09/2012 16:07

Ngày 25/9, một vụ giết người, cướp tài sản với thủ đoạn tàn nhẫn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 2, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu H.Phú Quốc, Kiên Giang.

Cướp vàng ở Phú Quốc, 3 người thương vong, nhiều người thân lo lắng theo dõi ngoài phòng cấp cứu

Cướp vàng ở Phú Quốc, 3 người thương vong, nhiều người thân lo lắng theo dõi ngoài phòng cấp cứu

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thi (34 tuổi) và hai con trai là cháu Nguyễn Viết Cường (10 tuổi), Nguyễn Chí Đại (7 tuổi). Trong đó, chị Thi và cháu Đại hiện đang cấp cứu tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Quốc trong trường hợp đa chấn thương, nguy kịch, còn cháu Cường đã chết lúc hơn 9h cùng ngày.

Ông Trần Văn Thuận, Bí thư đảng ủy xã Gành Dầu cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 25/9. Chồng chị Thi đi biển, lúc đó 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thi đang ngủ trong nhà thì bị người lạ mặt vào tấn công gây thương tích cho 3 mẹ con.

Đến khoảng 5h chị Thi tỉnh lại mới gọi điện cho chị dâu, sau đó chị dâu cùng người nhà đến hiện trường và báo cho công an xã.

Hiện trường cho thấy, các nạn nhân bị nhiều vết đâm chí mạng lên người bằng vật nhọn. Toàn bộ nữ trang gồm 2 nhẫn đeo tay 10 chỉ vàng 24k, 12 vòng ximen vàng 18k, một dây chuyền vàng 24k, tổng trị giá khoảng gần 4 lượng vàng 24k của nạn nhân đã bị hung thủ lấy hết.

Theo thượng úy Nguyễn Thanh Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, trước đó vào 1h sáng ngày 17/9, tại khu vực này cũng xảy ra một vụ cướp táo tợn khi hung thủ xong vào nhà đánh bà Nguyễn Thị Sáu vào mặt và giật mất sợi dây chuyền 3,2 chỉ vàng 18k rồi tẩu thoát.

Các cơ quan công an huyện và Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra truy tìm hung thủ.

Thanh Niên
Tag: Cướp vàng , Giết người , Trọng án , Tử vong , Kiên Giang