Mới đây, kênh HaiTV đã đăng tải một clip quay lại đoạn chia sẻ của danh ca Khánh Ly về ngôi nhà 47C đường Phạm Ngọc Thạch (trước là đường Duy Tân) - căn nhà mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh sống và qua đời.
|
|
|
Bà nói: "Năm đó là năm 1973, ba người chúng tôi mua chung một mảnh đất ở số 47C Phạm Ngọc Thạch. Em ông Trịnh Công Sơn là ông Trịnh Xuân Tịnh đứng tên cùng tôi và một người nữa. Nhưng sau đó, tôi không đủ điều kiện để cất nhà, xây lên nên tôi nhường lại mảnh đất cho ông Trịnh Xuân Tịnh. Sau này, nhiều người nói rằng căn nhà đó là của ông lớn, giàu có nào đó cho ông Trịnh Công Sơn. Điều này hoàn toàn sai.
Mảnh đất 47C Phạm Ngọc Thạch hoàn toàn là của chúng tôi mua chứ chẳng ai cho cả. Vì tôi không đủ tiền xây nhà nên nhường lại cho gia đình ông Trịnh Công Sơn, thế thôi. Đó là nơi ông Trịnh Công Sơn đã ngồi rất nhiều năm để thấy nắng buồn hơn mưa. Rất tội nghiệp! Tôi nói tội nghiệp là nói thế thôi chứ không phải tội nghiệp cho ông Trịnh Công Sơn. Ông Trịnh Công Sơn không cần ai tội nghiệp cả. Ông xứng đáng được mọi người yêu mến vì ông có tài, có nhân cách, là một người tử tế, có một tấm lòng, không thù hận ai bao giờ, sẵn sàng ôm nỗi đau cho riêng mình mà không chia sẻ với ai. Ông không than thở, không xin xỏ, không lụy cầu một người nào cả. Tôi khó tìm thấy trong thế giới này có một người như ông Trịnh Công Sơn.
Bây giờ ông Trịnh Công Sơn không còn nữa thì những điều tôi nói cũng vô ích thôi, ông không nghe được, cũng chẳng cần. Nhưng có những điều tôi phải nói. Một trong những điều đó là căn nhà 47C Phạm Ngọc Thạch.

Khánh Ly lần đầu nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn.

Nữ danh ca tâm sự nhiều về nam nhạc sĩ gắn bó với mình.
Đó là nơi tôi đã đến, là nơi tôi gặp lại ông năm 1997. Có một người đã gọi điện cho ông hỏi "đã gặp cố nhân chưa". Bây giờ người đó cũng đã qua đời".
Nữ danh ca nói thêm: "Căn nhà đó, tôi về trước khi ông mất mấy tháng. Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa. Cũng như khi chồng tôi mất, tất cả những con đường chúng tôi đã đi qua, tôi không bao giờ muốn trở lại vì trở lại đau lòng lắm.
Tôi sống với người sống ít, với người đã khuất nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng ông Trịnh Công Sơn đã chọn cho mình con đường đó. Ông đi để sống mãi trong lòng mọi người, trẻ mãi ở tuổi 63".
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông