Kẻ tên Hận trút nỗi hận không được vợ “chiều” vào tội ác chém vợ, bẻ chân con
Thứ ba, 23/07/2013 14:20

Câu chuyện về cặp vợ chồng chưa đủ tuổi nhưng vẫn sống chung với nhau, sinh được đứa con rồi vợ chồng mâu thuẫn, chồng bẻ gãy chân con, đuổi đánh, chém vợ...

Hận được Hương để mắt đến vì biết cách chiều chuộng, thường xuyên rủ rê Hương đi chơi hội chợ, xem phim, đi “tâm sự” qua đêm… (Ảnh minh họa)

Hận được Hương để mắt đến vì biết cách chiều chuộng, thường xuyên rủ rê Hương đi chơi hội chợ, xem phim, đi “tâm sự” qua đêm… (Ảnh minh họa)

Bẻ gãy chân con vì đòi “quan hệ” nhưng vợ không nghe

Câu chuyện ghen tuông của cặp đôi Phạm Văn Hận (SN 1990, ngụ tại xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, Long An) và vợ là Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1992, ngụ tại xã Bình Tịnh, cùng huyện) bùng nổ vào ngày 12/7 vừa qua. Khi đó, Hương chăm con trai chưa đầy một tuổi tại bệnh viện thì bị chồng rượt đánh, vác dao dọa chém ngay tại bệnh viện. Người chồng rượt đuổi vợ chạy khắp bệnh viện, bệnh nhân và những người đi chăm bệnh náo loạn, nhưng tất cả mọi người thấy chồng cầm dao trên tay thì không ai dám can ngăn.

Một người trong bệnh viện điện thoại báo Công an thị trấn Tân Trụ. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an thị trấn cử ngay một tổ công tác gồm công an, dân phòng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng làm nhiệm vụ có mặt đối tượng vẫn còn hung hăng không chịu bỏ dao xuống. Sau một hồi thuyết phục để đối tượng bớt hung hăng hơn, một cán bộ công an đã khống chế, tước ngay hung khí, dẫn giải Hận về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai hắn hành hung vợ do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, lại thêm thời gian gần đây chị Hương liên tục đòi ly dị.

Để làm rõ sự việc, công an thị trấn Tân Trụ tiến hành mời chị Hương đến để lấy lời khai, đồng thời tiến hành xác minh một số nhân chứng. Bước đầu cơ quan công an xác định tên Hận có hành vi gây rối làm mất trật tự nơi công cộng và có dấu hiệu vi phạm hình sự. Công an thị trấn Tân Trụ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tên Hận, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ về Công an huyện Tân Trụ để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Một cán bộ công an thị trấn Tân Trụ cho biết, không chỉ rượt đuổi đánh chị Hương tại bệnh viện, qua xác minh bước đầu có những chứng cứ cho thấy tên Hận đã nhiều lần đánh vợ, nhất là những lúc đi nhậu về. Hành vi bạo lực của Hận diễn ra có hệ thống và nạn nhân không chỉ có cô vợ. Theo lời chị Hương, có lần tên Hận đi nhậu về, thấy vợ ở nhà một mình với đứa con chưa đầy một tuổi, y đòi “quan hệ” bị vợ từ chối, tên Hận nổi máu côn đồ đánh chị Hương nhiều cái vào đầu. Không dừng lại ở đó y quay sang nắm chân đứa con ruột của mình đang nằm ngủ vặn một cái làm gãy chân đứa bé. Người nhà chị Hương sau đó phải đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, bó bột vết thương.

Ghen tuông cộng thói côn đồ khiến chồng thành “ác quỷ”

Tìm hiểu tại địa phương nơi cặp đôi Hận – Hương từng chung sống, người dân cho biết hai người này sống với nhau từ khi chưa đủ tuổi kết hôn. Hương vào diện “có nhan sắc” ở địa phương, nên được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Hận được Hương để mắt đến vì biết cách chiều chuộng, thường xuyên rủ rê Hương đi chơi hội chợ, xem phim, đi “tâm sự” qua đêm… Kết quả của những cuộc hẹn hò đó là thôn nữ Hương mang thai khi chưa đuổi kết hôn.

Gia đình phát hiện tra hỏi, Hương thật thà cho biết tác giả của bào thai ấy là Hận. Khi biết được sự thật, mẹ Hương ra sức ngăn cản, không đồng ý để hai đứa “trẻ ranh” về sống với nhau. Biết chuyện, cán bộ địa phương nơi gia đình Hương sống cũng đến vận động gia đình không tổ chức đám cưới cho Hận – Hương. Bất chấp tất cả, Hương bỏ nhà theo Hận để được “sống hạnh phúc” bên người yêu.

Tuy nhiên, cuộc tình của Hương và Hận không bao lâu đã bị rạn nứt do thói côn đồ của Hận. Theo trình bày của Hương với cơ quan chức năng, cứ mỗi lần đi nhậu về là tên Hận kiếm chuyện gây sự hành hạ, đánh đập, chửi mắng. Không những vậy, đứa con chưa tròn một tuổi cũng bị hắn hành hung gây thương tích nặng. Sau khi gã chồng độc ác vặn đến gãy chân con Hương ôm con về nhà cha mẹ đẻ.

Cũng có dư luận cho rằng, chuyện Hận ghen tuông không phải hoàn toàn vô cớ. Chính quyền địa phương xác nhận từ ngày Hương về sống ở ấp Bình Thạnh cùng với đứa con, hầu như chị không về nhà cha mẹ mà thuê nhà trọ để ở. Có người phát hiện chị đã nhiều lần tư tình với người đàn ông khác, dù cuộc hôn nhân giữa chị và anh Hận vẫn chưa chấm dứt. Một người cùng xóm của chị cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra ở bệnh viện, chị đã mang con đi xuống Tiền Giang thuê nhà trọ để ở gần gũi người yêu mới.

Lời đồn nhảm nhí tan cửa nát nhà vì ở nhầm đất có người chết trẻ

Những người hàng xóm gần đây rộ lên tin đồn Hương gặp nhiều rủi ro như vậy là do cha mẹ chị mua lại căn nhà có người chết trẻ do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo một cán bộ công an ấp khẳng định đó chỉ là chuyện mê tín: “Con của chủ nhà trước đây đi nhậu say về, chạy xe rồi bị tai nạn chết. Sau đó gia đình cô Hương dọn về đây, người thân của Hương cũng bị chết vì tai nạn giao thông. Hiện tại mẹ Hương vẫn ở trên mảnh đất này nhưng không dám ở trong nhà mà cất tạm một căn nhà bé hơn ở trước nhà cũ để ở. Chuyện có hai người cũng bị chết do tai nạn giao thông chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Còn chuyện gia đình Hương gặp nhiều xào xáo như vậy là do kết hôn quá sớm, khi các vấn đề tâm lý, suy nghĩ đều chưa chín chắn thì không thể tránh khỏi đổ vỡ".
 

Liên Xuân (PL & TĐ)

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Vợ chồng trẻ , Mâu thuẫn , Bẻ gãy chân con , Chém vợ , Phạm Văn Hận , Huỳnh Thị Kim Hương