Đặng Văn Khuyến có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, thậm chí bỏ hàng chục triệu đồng cho các đối tượng hành nghề bói toán để mua "bùa yêu".
|
Hình ảnh Khuyến chia sẻ trên mạng |
Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi) và Đặng Văn Khuyến (SN 1985, hung thủ gây ra vụ giết người kinh hoàng trong quán cơm vào tối 13/4) đã có 7 năm yêu nhau say đắm.
“Đi đâu tụi nó cũng có đôi có cặp, từ những chuyến đi chơi xa cho đến những lần về quê, lúc nào cũng bên nhau. Không biết vì sao mà Khuyến lại hành động quyết liệt, có dự mưu như vậy” - một người bạn của Khuyến cho biết.
Một người thân của Khuyến nói: “Cách đây không lâu, Khuyến có hùn 35 triệu đồng để mua xe Vespa cho Hằng đi. Tuy nhiên, khi tình cảm giữa 2 người bắt đầu có sự rạn nứt thì Hằng đã gởi toàn bộ số tiền mà Khuyến đã góp mua xe cho cha mẹ Khuyến ở quê".
Cuộc tình rơi vào ngõ cụt, Khuyến từng ra cầu Thủ Thiêm (quận 2 - TPHCM) tự tử. Mọi người tưởng Khuyến đã chết nhưng vài giờ sau đó, Khuyến vướng vào đám lục bình nên bơi vào bờ.
Từ năm 2011 đến nay, Khuyến có những biểu hiện như trầm cảm, hoang tưởng khi tìm đến một số đối tượng hành nghề bói toán. Trong những ngày gần đây, Khuyến quan tâm đến vấn đề bùa ngãi và cần tiền nên rao bán chiếc laptop mới mua.
Theo người nhà, Khuyến đã gặp gỡ 3 đối tượng và những người này hứa hẹn nếu đưa 30 triệu đồng thì sẽ “bỏ bùa” làm cho Hằng quay lại. Khuyến đã đưa trước 15 triệu và năn nỉ gia đình cho thêm 15 triệu để “mua bùa yêu”. Gia đình chuyển khoản cho những đối tượng này thêm 5 triệu thì không liên lạc được. Mặc dù gia đình đã cố gắng khuyên răn, ngăn cản nhưng Khuyến vẫn ngày càng lún sâu vào một cuộc tình đã tan vỡ.
Về phần chị Hằng, trước khi bị người tình sát hại dã man, chị đã trực tiếp đến VKSND quận Bình Thạnh và công an quận trình báo vì bị người tình đưa một số hình ảnh nhạy cảm lên trang facebook.
Trong đơn tố cáo, chị Hằng yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, xử lý Khuyến về hành vi làm nhục người khác. Sau khi nhận đơn của chị Hằng, VKSND quận Bình Thạnh và công an cùng cấp đã chuyển Công an phường 22, quận Bình Thạnh yêu cầu mời các đương sự lên làm việc.
Chiều 13/4, chỉ có chị Hằng vào làm việc. Khi chị Hằng vừa rời khỏi trụ sở công an thì bị Khuyến phục sẵn gần đó rồi đuổi theo chém chết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại