Đến phòng trọ để năn nỉ vợ trở về quê sống nhưng bị từ chối, thấy vợ đọc tin nhắn của người lạ nên gã thanh niên đã bóp cổ vợ đến chết.
Kẻ ghen tuông bóp cổ vợ đến chết lĩnh án |
Ngày 25/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, tăng án từ 14 năm tù lên thành 17 năm tù đối với Võ Văn Luận (SN 1985, quê An Giang) về tội “Giết người”.
Theo án sơ thẩm, Luận và chị Lê Thị Bé (SN 1990) là vợ chồng và có 2 con chung. Do mâu thuẫn gia đình nên chị Bé bỏ lên Bình Dương mướn nhà trọ đi làm công nhân.
Ngày 17/4/2014, Luận từ quê đón xe đến phòng trọ kêu vợ về quê sống nhưng bị vợ từ chối thẳng thừng. Tại phòng trọ, Luận thấy vợ nói chuyện điện thoại nên rất bực mình, liền hỏi chị Bé đang nói chuyện với ai thì chị này nói “Có người gọi nhầm số”.
Đến tối cùng ngày, chị Bé bỏ ra ngoài, khoảng 22h mới trở về phòng. Lúc chị Bé đang đọc tin nhắn thì Luận lớn tiếng chửi bới. Đợi khi chị Bé vừa chợp mắt thì Luận bóp cổ vợ cho đến chết. Sau đó, Luận kéo xác vợ vào nhà vệ sinh rồi lấy 2 điện thoại bỏ trốn.
Sáng hôm sau, người dân ở khu trọ phát hiện nạn nhân đã chết cứng trong nhà nên trình báo công an. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Luận 14 năm tù, tuy nhiên sau đó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương đã ký kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Nam thanh niên sống sót thần kỳ sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa sông
- Tìm thấy 3 cháu bé mất tích tại Kim Sơn - Ninh Bình, bất ngờ về nơi các cháu ở
- Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người
- Hàng ngàn gia đình tại Thanh Hóa bị ngập lụt
- Vàng nhẫn lại đang tăng giá! Có nên mua vàng để đầu tư? 5 ưu và nhược điểm của đầu tư vàng
- Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em, cảnh báo di chứng nguy hiểm
- Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp