Bị khước từ tình cảm, Trần Trọng Phú (26 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đã ra tay giết hại bạn gái dã man biến người yêu thành ngọn đuốc sống.
|
Nạn nhân vẫn trong cơn nguy kịch |
Đối mặt với mức án tử hình về hành vi dã man, đê hèn
Chiều 23/12, đại tá Trần Mưu, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án giết người đối với Trần Trọng Phú (26 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê). Phú đang điều trị vết bỏng tại bệnh viện nên công an chưa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam.
Vị Trưởng phòng cũng cho biết thếm, rất có khả năng Phú sẽ đối mặt với mức án tử hình về tội Giết người do có tính chất dã man, đê hèn.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Phú bị chị Tuyết khước từ tình cảm. Vì vậy, sáng 19/12 Phú mang theo dao và can xăng đến tiệm cắt tóc nơi chị Tuyết làm việc, hắn dùng dao chém vào cổ Tuyết rồi châm lửa đốt. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bỏng 90% cơ thể. Phú cũng bị ngọn lửa cháy bén vào, bỏng 10%.
Nếu tỉnh lại nạn nhân sẽ không chịu nổi sự đau đớn...?
Tuyết được đưa đến bệnh viện trong tình thế hết sức nguy kịch. Hiện tại nạn nhân đã được các bác sĩ cắt lọc vết thương, mở khí quản thở máy liên tục và truyền máu. Đến ngày 23/12, cơ thể bệnh nhân đã bắt đầu hấp thụ được sữa, tuy nhiên vẫn chưa đo được huyết áp. Do chị Tuyết có phản xạ kích thích nên bác sĩ vẫn phải cho an thần liều cao, tránh tình trạng bệnh nhân tỉnh lại sẽ không chịu nổi sự đau đớn.

Người thân cô gái đang lo lắng túc trực ở bệnh viện
Được biết nhà Tuyết nằm sâu trong con hẻm đường Thái Thị Bôi thuộc diện khó khăn. Căn nhà nhỏ mấy ngày nay đóng cửa im ỉm. Bố Tuyết cùng 2 người anh, em của Tuyết túc trực tại BV Đà Nẵng. Không ai dám báo tin thật cho bà mẹ Tuyết vì bà đang lâm trọng bệnh sau vụ tai nạn giao thông gần đây.
Gạt vội nước mắt, bố nạn nhân trải lòng: "Hai bên gia đình định sau lễ Noel làm đám cưới cho hai đứa. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây tính tình của Phú thay đổi hay rượu chè, không chấp nhận được Tuyết đã nói lời chia tay".
Nhà Tuyết có 3 anh em, Tuyết là con cả. Bố đẻ làm nghề bảo vệ cho một cửa hàng may mặc trên địa bàn. Đồng lương ít ỏi, nhiều lúc ông tranh thủ bốc vác thêm ở bến xe Đà Nẵng. Từ ngày Tuyết gặp nạn cuộc sống sống của gia đình cô gái bất hạnh này càng trở lên khó khăn, túng quẫn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh