Bị can Huỳnh Văn Nén đã được trích xuất từ trại giam Xuân Lộc (Tổng cục VIII Bộ CA, Đồng Nai) đến trại tạm giam T17 (Bộ CA,TP HCM) để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.
![]() |
Sau bao nhiêu vất vả, ông Truyện cũng biết được tin con |
Cũng trong sáng nay, ông Huỳnh Văn Truyện (89 tuổi, bố bị can Nén) cũng xác nhận thông tin này với PV.
Theo ông Truyện, sau khi đọc phát biểu trên ngày 25-11-2014 của Trung tướng Tạ Xuân Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, về việc khi phạm nhân được chuyển đến nơi giam giữ mới thì 7 ngày sau, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho gia đình biết. Gia đình phải làm đơn gởi đến Trại giam Xuân Lộc đề nghị Ban giám thị cho biết bị can Nén hiện đang bị giam giữ ở trại nào.
Sáng 27-11, ông Truyện đã cầm đơn đến gặp Ban giám thị trại giam Xuân Lộc. Cán bộ Đặng Thành Long sau khi đọc đơn đã tìm lệnh trích xuất phạm nhân ngày 31-10-2014 (Bộ Công an) và Biên bản bàn giao ngày 7-11-2014 (căn cứ theo lệnh trích xuất trại giam) cho ông Truyện và người nhà xem.
Lệnh này ghi nội dung trích xuất Huỳnh Văn Nén từ trại giam Xuân Lộc đến trại tạm giam T17 (Bộ Công an, đóng tại TP HCM) để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử. Biên bản bàn giao cũng ghi rõ đại diện bên giao là Đại úy Phạm Hồng Lam, Phó Giám thị trại giam Xuân Lộc. Đại diện bên nhận là Nguyễn Đức Tuấn, điều tra viên trung cấp (Bộ Công an). Phạm nhân được bàn giao là Huỳnh Văn Nén, trích xuất trong thời hạn 6 tháng từ ngày 5-11-2014 đến ngày 5-5-2015.
Ông Truyện cho biết sẽ tiếp tục vào TP HCM để tìm gặp con. “Mắt tui đã hơi mờ nhưng tôi không dám đi mổ, vì mổ phải nằm viện một thời gian, khi có tình tiết mới xảy ra tui không thể theo dõi vụ việc của con tui được” - ông Truyện chia sẻ.
Anh Huỳnh Trung Nghĩa thắc mắc: “Theo quy định, nếu chuyển trại thì sau 7 ngày sẽ thông báo cho gia đình nhưng không hiểu sao đã trích xuất ngày 7-11, đến nay 20 ngày rồi mà họ không gửi thông báo về cho gia đình. Bố tôi đã 90 tuổi rồi, mấy ngày qua còn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm nơi giam con. Hôm qua, ông yếu quá đuối sức đi không nổi, thế mà sáng nay vẫn phải gắng gượng đi gần cả trăm km để tìm con”.
Như vậy, ngày 23-11, ông Truyện đi từ quê nhà Cà Mau ra Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), rồi lại từ Trại giam Xuân Lộc đi TP Phan Thiết (Bình Thuận), sau đó đi lòng vòng qua các cơ quan Công an ở tỉnh Bình Thuận để hỏi thông tin về con. Sau 4 ngày không quản mệt mỏi, đến nay gia đình ông Truyện đã biết được nơi anh Nén bị giam.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?




-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất