Hương Tràm trải lòng về nghi án 'nghiện quan hệ'
Thứ sáu, 26/09/2014 11:07

Hương Tràm đến cuộc hẹn rất đúng giờ, từ tốn nói về những câu chuyện của mình, một Hương Tràm mạnh mẽ, không che giấu cảm xúc, và dám bước hết mình vào tương lai…

Hương Tràm trải lòng về nghi án 'nghiện quan hệ'

Hương Tràm trải lòng về nghi án 'nghiện quan hệ'

Trong mắt anh thì có vẻ như Hương Tràm đang bị loay hoay sau khi chiến thắng ở The Voice. Em đang bị lúng túng trong mọi chuyện ?

Chính xác là như thế vì trong thời gian vừa rồi xung quanh em xảy ra nhiều chuyện. Em loay hoay thật đấy anh ạ. Showbiz này mênh mông quá, em gái mới lớn lại ở quê ra…

Người ta bảo em chiến thắng  ở The Voices là ăn may đấy. Còn em thấy mình  may mắn hay là có thực tài ?

huong-tram-trai-long-4

Rõ ràng những người đi vào top 8 hay top 4 trong The Voice đều đã rất giỏi rồi. Em may mắn cũng nhiều, vì rõ ràng cô bé 17 tuổi từ một nơi hẻo lánh đi thi, vượt qua bao nhiêu gương mặt đã ít nhiều có danh phận, hẳn là mình được tổ nghề đãi nhiều. Nhưng em cũng phải khổ luyện rất nhiều.

Và rồi em cũng loay hoay với chiếc vương miện đầu tiên của nghề hát, áp lực nhiều lắm phải không?

Vâng, mọi người nghĩ là quán quân phải đi theo dòng nhạc của diva hay đại loại thế. Nhưng em lại muốn hướng tới hình ảnh "đa zi năng" trên sân khấu.

Trong âm nhạc, có cái khó là nếu như ta đi lên với những dòng cao thì ít người nghe, còn nếu cố hết sức để lấy lòng công chúng, thì dễ thành nhạc chợ, em lo không?

Em thì không lo ngại, vì với em không có nhạc chợ hay không chợ mà chỉ có hay hay hoặc dở mà thôi. Ngày xưa khi em còn đi học, có rất nhiều bạn lúc nào trong máy cũng có những bài nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Em không nói mình sẽ định hướng theo dòng nhạc đó, em nghĩ em vẫn có thể cho ra những sản phẩm có chuyên môn đồng thời dễ nghe…

Anh thực sự chẳng muốn so sánh đâu, vì khập khiễng lắm, nhưng mọi người thường hay đưa các giọng ca từ các cuộc thi lên một bàn cân. Em thấy thế nào nếu mọi người nói sau thời gian ngắn đoạt giải,  Văn Mai Hương, Uyên Linh lại có chỗ đứng vững vàng hơn em?

Không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng. Anh hỏi khó quá. Một số người nói giống anh, nhưng một số khác lại nói em đã định vị được mình, vì em là ca sỹ trẻ nhất từ trong nước có show Mỹ và hải ngoại đều đặn. Thật sự thì Văn Mai Hương may mắn hơn em vì vừa ra khỏi cuộc thi đã có một bài hit là "Nếu như anh đến", đó là điều may mắn vì một ca sĩ cả cuộc đời tìm được một bài hit đã là khó lắm rồi. Em nghĩ con đường em đi không giống với Uyên Linh hay Văn Mai Hương cho nên em cũng không lo ngại việc đấy. Em nghĩ là mọi người sẽ nhìn thấy chỗ đứng của em trong tương lai nếu như em cố gắng.

Em cũng tự nhủ, không thể đòi hỏi là người ta có bài hit sớm thì mình phải có ngay được. Thời gian vừa rồi em gặp nhiều chuyện không may rồi mọi người nhìn vào những cái đó nhiều hơn là những sản phẩm âm nhạc của em, điều này em cũng buồn nhiều. Thật sự đó là những chuyện lớn trong cuộc đời mà bản thân em phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Bên cạnh đó em phải tự tìm đường cho mình đi trong âm nhạc.

huong-tram-trai-long-3

Em nghĩ, sớm hay muộn em không thể nói trước được nhưng mà ca khúc để gắn với tên tuổi của mình thì dần sẽ có thôi. Trong thời gian vừa rồi anh để ý xem những ca khúc của em như là "Mãi mãi" hay "Ngại ngùng" có rất nhiều thí sinh đã dùng nó để thi, em cảm thấy rât hạnh phúc vì điều đó vì ca khúc của vừa có chuyên môn cao vừa được các bạn trân trọng như thế.

Em vừa gặp rất nhiều sự cố, đâu là sự cố lớn nhất?

Em thật sự muốn tránh nhắc tới, đó là chuyện với chị Thu Minh.  Bây giờ nhìn lại em thấy lúc đó mình thật dại dột, non nớt, nếu được làm lại thì em sẽ xử lý khác rồi. Nhưng mà không biết nói thế nào. Cứ chạm tới vấn đề này là em bị cứng miệng. Nhưng trải qua chuyện này thì em rút ra bài học lớn trong cuộc đời, việc đối nhân xử thế trong cuộc sống hay trong sự nghiệp của mình cần khéo léo hơn. Qua việc đó em nhận thấy mình không phải người khéo léo, dày dặn về suy nghĩ.

Trong mắt em, lúc này ca sĩ Thu Minh là người thế nào?

Vẫn là một người thầy của em. Nhưng mà có thể đừng nhắc tới Thu Minh nữa được không anh? À mà thôi, để em nói! Đối với em thì chị Thu Minh vẫn luôn là một người thầy đáng quý và tài giỏi. Bản thân em thì luôn dành cho chị một vị trí quan trọng trong thâm tâm. Em thật sự rất muốn một ngày nào đó có cơ hội chị em ngồi với nhau thẳng thắn nói chuyện, để mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Bây giờ em cảm thấy mối quan hệ vẫn căng thẳng lắm.

Căng thẳng hơn khi Thu Minh tuyên bố học trò chị có một Trúc Nhân thôi phải không ?

Không, chuyện đó cũng thường thôi, vì  khi ấy chị đang giận em mà.

huong-tram-trai-long-1

Em có cảm thấy đau khi người ta nhắc đến em là lại nhắc đến Thu Minh không ? Có phải vì trong The Voice hai người đã ngợi ca nhau nhiều quá, nên giờ cãi vã cũng đắng lòng hơn?

Tất nhiên bây giờ nhắc đến rất là buồn, và em nghĩ chị Minh cũng vậy. Biết sao được, bây giờ không có cơ hội để chia sẻ, giãi bày với nhau.

Người ta nói đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, em nói em là một học trò, có mất gì đâu khi mình công khai xin lỗi Thu Minh? Sao em không làm?

Em đã xin lỗi rất nhiều rồi nhưng mà tha lỗi hay không thì từ phía chị Minh. Em nghĩ nếu chị Minh vẫn chưa hiểu, chưa có một cuộc nói chuyện với nhau thì cũng khó lắm.

Còn chuyện cãi vã với Trúc Nhân thì sao, hình như em còn giận dữ với cậu ấy?

Không giận nữa  đâu, nhưng mà em và Nhân đều hành xử trẻ con. Nên thôi, tạm thời không chơi với nhau nữa. Nếu mà hai đứa trẻ con chơi với nhau thì mãi mãi là trẻ con. Thôi, em không nhắc Trúc Nhân và chị Thu Minh nữa nhé.

Anh đồng ý. Nhưng anh nghe đồn thời gian này em có mối quan hệ mật thiết với Cao Thái Sơn và cùng muốn tạo ra một mối tình trên báo?

Không. Anh em thôi mà. Không bao giờ có thể có chuyện tình yêu giữa Hương Tràm và Cao Thái Sơn! Trong mắt anh Sơn em như một đứa trẻ con thôi.

Trẻ con nhưng mà yêu rất sớm nên cũng dày dạn kinh nghiệm, em nhỉ?

Anh lại chụp mũ em rồi. Mối tình cầm tay học trò thì đúng là từ lớp 7, khi ấy gọi là yêu thế thôi chứ có biết gì đâu anh. Còn mối tình thực sự cũng cỡ tuổi 17, nhưng em chủ động chia tay trước khi thi The Voice. Trong chuyện tình cảm em rất tỉnh táo nên ít khi bị tình yêu ảnh hướng đến sự nghiệp. Vì em còn quá trẻ, không thế xác định với ai lâu dài được. Ở độ tuổi của em nên tập trung công việc.

Vậy mà thị phi showbiz cả quyết rằng, em chia tay người yêu vì Bùi Anh Tuấn?

Không đúng đâu. Em chia tay trước, rồi vào cuộc thi mới yêu Bùi Anh Tuấn.

Vừa yêu nhau vừa là đối thủ trong một cuộc thi với Bùi Anh Tuấn, cảm giác thế nào?

Thú vị lắm anh. Một tình cảm không có gì sâu sắc nhưng em cảm thấy rất đáng yêu.

Mọi người bảo giữa em với Bùi Anh Tuấn có clip giường chiếu, sẽ phát tán vào lúc sắp diễn ra chung kết. Nhưng may mắn là clip đó đã không xuất hiện…

Làm gì có mà xem ạ. Tuấn là một chàng trai dễ thương nhưng trẻ con. Và một vài chuyện ở Tuấn mà bản thân em không thể chấp nhận được nên quyết định dừng lại mối tình đó.

Chắc em phải yêu những người đàn ông từng trải, chứ non dại kiểu Bùi Anh Tuấn thì khó hợp, phải không nhỉ?

Em nghĩ là mình phải yêu một người lớn hơn, một người có thể dạy mình nhiều điều, không chấp nhặt những tính thói trẻ con của mình.

Anh nhận ra em dường như em chủ động trong tất cả mọi chuyện. Dường như tình yêu chỉ là gia vị, chứ không bao giờ là yếu tố quyết định trong đường đời của một cô gái tham vọng như Hương Tràm?

Có ảnh hướng chứ anh, những chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thôi không ảnh hướng đến sự nghiệp. Bây giờ có rất nhiều cái tên xuất hiện ở showbiz còn rất trẻ. Họ phấn đấu để có được vị trí như em và em  thì phấn đấu để có được vị trí như một ai đó mà em đang mơ ước. Nói không có tham vọng trong showbiz thì là xạo, ai cũng có hết, nhưng tham vọng đến đâu thôi.  Em rất tham vọng trong nghề nghiệp của mình. Nhưng không tham vọng những điều xa xỉ trong cuộc sống mà rất nhiều người đang mắc phải, như tiền bạc, hàng hiệu hay những điều phù phiếm.

Theo quan niệm của người Á Đông thì phụ nữ ngoài sự nghiệp thì phải có một người đàn ông yêu thương mình, tiến tới là một mái ấm gia đình. Nhưng anh lại không thấy em có điều đó…

Từ từ anh! Vì em còn quá trẻ để nghĩ đến những điều đó. Em chưa đến 20 nữa mà. Mới có 19. Nhiều lúc em cũng nghĩ những em gạt đi nhanh lắm, vì thấy tính bây giờ không phù hợp.

Hỏi câu này, em đừng giận, vì cũng là thị phi showbiz thôi. Người ta nói em có niềm vui là đi cưa đổ những chàng trai, yêu xong rồi bỏ rất nhanh, vì em… nghiện quan hệ. Điều này làm anh hơi giật mình, và rón rén mãi mới dám hỏi. Hư thực thế nào?

Bạn bè thân thiết với em sẽ biết em sống thế nào. Em chưa bao giờ chủ động đi cua ai. Toàn người ta tán và em đổ thôi (cười). Em sống rất phóng khoáng, nhưng trong những chuyện này em là một cô gái Á đông, em không thích mình quá chủ động, đàn ông sẽ nghĩ mình dễ dãi, sẽ coi thường. Còn nghiện quan hệ ư? Em đâu có mắc bệnh tâm thần hay có vấn đề khác lạ đến vậy? Đúng là… Mà thôi kệ anh ạ, còn bàn tán thì còn có nghĩa là sức nóng tên tuổi của mình vẫn còn…

Ừ, nếu mà hết nóng thì mình sẽ hâm nó lên, chuyện em đi nâng mũi sửa cằm cũng được báo chí nói suốt mấy tháng đấy thôi…

Em thấy chuyện này cho thấy khán giả Việt Nam quá khắc nghiệt với nghệ sỹ trong nước. Theo dõi báo chí, em thấy mọi người thường bàn tán, chỉ trích, nặng lời với những nghệ sỹ Việt khi họ thẩm mỹ. Trong khi đó, họ lại rất rộng lòng với các sao ngoại, họ thần tượng và hâm mộ những gương mặt Hàn Quốc được sửa chữa đến từng centimet. Với em, sửa tướng, thấy mình đẹp hơn khi có cái mũi cao là việc em nghĩ mình cần làm. Khi em sửa mũi xong, có một anh nào đó vào bình luận trên facebook em nói, em thẩm mỹ xong khác quá, anh nhận không ra. Em vào facebook của anh ấy và phát hiện ra, avatar của anh ấy là hình một sao nữ Hàn Quốc đã sửa tất cả mọi nét. Em bật cười. Vậy đấy! Sự khắc nghiệt em phải gánh, đôi khi vì những miệng lưỡi vô tình…

Cảm ơn em!

Cảnh sát toàn cầu

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: huong tram , huong tram trai long , huong tram hat , huong tram nghien quan he , tin , bao