HLV Arsene Wenger đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc ngay trong buổi họp báo chiều 15/7, nhân dịp đội bóng thành London du đấu tại Việt Nam.
|
HLV Arsene Wenger tại buổi họp báo |
"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại đây. VN là đất nước mà tôi yêu mến, từ nhỏ tôi đã muốn được thăm đất nước này. Tôi biết bóng đá VN đang phát triển nhanh chóng.
7 năm trước tôi gặp ông Đoàn Nguyên Đức, ông ấy có hỏi tôi làm thế nào để phát triển bóng đá nước nhà. Tôi nói, chỉ có thể phát triển cho thế hệ trẻ. Ông Đức lắng nghe rất chăm chú và kết quả, ông ấy đã thành lập một học viện bóng đá cho trẻ em VN", HLV Wenger phát biểu.
Tiếp theo đó, nhà cầm quân người Pháp quay sang nói về trận đấu với đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi chờ đợi trận đấu ngày 17.7 này. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi chờ đợi những kết quả tốt nhất".
PV đặt câu hỏi cho ông Wenger: "Ông nghĩ thế nào khi Hoàng Văn Phúc tuyên bố đội tuyển VN sẽ thi đấu hết mình và có một kết quả tốt trước Arsenal?". Ông Wenger mĩm cười trả lời: "Tiếng Việt nói nhanh quá. Tôi mong cầu thủ VN không đá nhanh quá trên sân".
Tiếp theo, một phóng viên nước ngoài hỏi: "Đến bao giờ đội tuyển VN cạnh tranh được trên đấu trường quốc tế?".
HLV Wenger trả lời: "Hiện nay bóng đá VN đang phát triển mạnh, U.19 VN đã thi đấu rất thành công ở các giải đấu quốc tế. Tôi tin rằng, 5, 10 năm nữa với hình mẫu từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, bóng đá VN sẽ cất cánh. Theo tôi nghĩ, ở VN có rất nhiều vận động viên tài năng, quan trọng là tìm được HLV thích hợp".
PV tiếp tục đặt câu hỏi cho cầu thủ Mikel Arteta: "Anh cảm nhận như thế nào về VN?". Tiền vệ 31 tuổi người Tây Ban Nha đáp: "Ấn tượng của tôi là tại sân bay. Chúng tôi không nghĩ mới 5 giờ sáng mà đã có đông cổ động viên như thế. Thật khó tin (cười).
Không khí trong khán phòng hôm nay cũng rất đặc biệt. Tôi thấy có chút áp lực, vì vậy tôi cùng đồng đội phải thi đấu một trận thật hay".
Sau lời khen về chiếc nón lá, được ban tổ chức tặng ngay khi vừa bước xuống máy bay, HLV Wenger quay lại "khen" bóng đá VN.
"Sự ổn định tài chính của Arsenal cho tôi thấy rằng, hãy cẩn trọng với tài chính của đội bóng, đừng để CLB của bạn rơi vào tình cảnh khó khăn.
Ấn tượng của tôi về VN là mới 6 giờ sáng, đã rất nhiều bạn trẻ đá bóng trên đường phố. Điều đó thật tuyệt vời!".
Ngay sau buổi họp báo, các cầu thủ Arsenal mau chóng lên ô tô, đến thăm quan Hồ Hoàn Kiếm và Chùa Một Cột.
|
Tham dự buổi họp báo gồm có Giám đốc điều hành Arsenal, ông Ivan Gazidis, cầu thủ Mikel Arteta, Alex Oxlade Chamberlain, HLV Arsenal - Arsene Wenger, chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai... Thay mặt cho chủ nhà VN, ông Lê Hùng Dũng chúc các thành viên của Arsenal có 3 ngày đầy ý nghĩa ở Hà Nội và trận đấu với đội tuyển VN vào ngày 17.7 sẽ diễn ra hấp dẫn, không phụ lòng mong mỏi của các cổ đồng viên VN cuồng nhiệt. Ông Lê Hùng Dũng nói: "Đây là sự kiện giúp bóng đá VN tiến lên chuyên nghiệp. Sự hiện diện của ông Wenger tô thắm thêm mối quan hệ Việt Nam - Anh Quốc". |
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội