Hiệp sĩ Sài Gòn tước dao khống chế 2 tên trộm xe máy
Chủ nhật, 29/09/2013 14:44

Bị “hiệp sĩ” Sài Gòn lao tới “tung cước” hai tên trộm xe máy té xuống đường dùng dao chống trả.

Tên cướp tại trụ sở cơ quan điều tra

Tên cướp tại trụ sở cơ quan điều tra

Chiều ngày 28/9, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến cùng anh Nguyễn Chí Quân chạy xe máy trên đường 3 tháng 2 thì thấy 3 người đàn ông đi trên 2 xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi đến gần giao lộ Lê Hồng Phong – 3 tháng 2 (phường 12, quận 10, TP.HCM) phát hiện có “mồi” ngon là chiếc xe máy tay ga hiệu Air Blade của chị Lê Thị Mai Liên (44 tuổi) dựng trước cửa hàng, tên đi một mình vờ chạy xe vào để hỏi đường bảo vệ. Hai tên còn lại tấp vào dùng đoản khóa bẻ khóa xe của chị Liên rồi rồ ga phóng ra ngoài.

Nghi can trộm xe máy

Ngay lập tức “hiệp sĩ” Tiến cùng anh Quân lao tới “tung cước” khiến cả hai tên này ngã xuống đường. Cả hai bỏ xe chạy bộ. “Hiệp sĩ”  Tiến cùng người đi cùng tiếp tục truy đuổi. Chạy bộ được khoảng 50m, cả hai tên quay ngược lại rút dao bấm tấn công lại “hiệp sĩ” Sài Gòn. Bằng kinh nghiệm, anh Tiến đã tước dao khống chế một tên, tên còn lại bỏ chạy một đoạn thì bị công an có trụ sở gần đó bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai tên trộm khai Cao An Hải Long (39 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Phú Nguyên (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trong đó Nguyên có hai tiền án về tội Cướp giật tài sản, còn Long cũng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn.

Ngoài 2 con dao bấm thu giữ, khám xét người hai kẻ này công an còn phát hiện có hộp đen dùng để vô hiệu hóa các thiết bị chống trộm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành mở rộng điều tra và truy bắt đồng bọn của 2 kẻ này.

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Trộm xe , Trộm cắp , Hiệp sĩ , TPHCM , Nguyễn Minh Tiến , Cướp xe tay ga