AFF Cup 2014 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trận chung kết lượt về đã gây ra cho khán giả nhiều nghi ngờ.
|
Hậu AFF Cup 2014: HLV Malaysia biết trước sẽ được hưởng penalty? |
Ở trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia trên sân vận động Rajamangala, thầy trò Kiatisak đã thể hiện ưu thế vượt trội và giành chiến thắng xứng đáng 2-0.
Để có thể lật ngược tình thế, ĐT Malaysia bắt buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn, hoặc tối thiểu 2-0 trong 90 phút thi đấu chính thức, sau đó hòa trong 2 hiệp phụ và giành chiến thắng trên chấm penalty.
Trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về, HLV ĐT Malaysia, Dollah Salleh đã tự tin phát biểu: 'Malaysia phải ghi bàn khi trận đấu bắt đầu được 5 phút. Việc có bàn thắng sớm sẽ giúp chúng tôi tạo ra khác biệt, khi mà đội đã không thể ghi bàn và để thua 0-2 trên sân khách ở lượt đi'.
Thật bất ngờ, thực tế trên sân Bukit Jalil đã diễn ra đúng như những gì HLV này nói. Phút thứ 6, ĐT Malaysia nhận được một pha đá phạt penalty và sớm mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm này đã giúp các cầu thủ Malaysia thi đấu thăng hoa và vươn lên dẫn trước 3-0 sau 58 phút thi đấu. Tuy nhiên sau đó ĐT Thái Lan đã ghi được 2 bàn thắng để giành chức vô địch giải đấu năm nay.
Điều đáng nói ở chỗ bàn thắng đầu tiên của Malaysia không phải là một tình huống ngẫu nhiên. Cụ thể, tiền đạo Talaha của Malaysia đã liên tiếp phạm lỗi với hậu vệ Thái Lan rồi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài lại thổi phạt penalty trong sự ngỡ ngàng của đội bóng xứ Chùa Vàng. Và bạn đọc nên nhớ rằng, tình huống này diễn ra ở ngay phút thứ 6 của trận đấu, chỉ lệch 1 phút so với phát biểu của Salleh.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này càng bị nghi ngờ khi Malaysia liên tiếp có được những pha thổi phạt penalty có lợi và không rõ ràng ở cả 3 trận đấu trước đó. Hơn nữa, việc các trọng tài thường xuyên nương tay với các pha phạm lỗi thô bạo của các học trò Salleh cũng tạo nên những nghi ngờ không nhỏ rằng các trọng tài đã cố tình thiên vị đội chủ nhà Malaysia.
Và cũng phải nhắc lại rằng, bóng đá Malaysia đang ngập tràn một thứ "bệnh dịch" gọi là "dàn xếp tỷ số" như chúng tôi đã giới thiệu. Cộng với sự thiên vị của AFC, AFF trong quá khứ, việc Dollah Salleh biết trước đội nhà được hưởng penalty sớm xem ra cũng không có gì lạ!
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em