Gần 200 cảnh sát thuộc các lực lượng được chia thành nhiều mũi chiến đấu đã vào cuộc truy bắt nhóm thủ phạm chém Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn.
|
Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra |
Như đã đưa tin, ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ ông Đào Quang Minh bị kẻ lạ mặt chém trọng thương trên đường đi công tác hôm 1/3 vừa qua, gồm: Ngô Quang Dũng (SN 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Đỗ Đức Thụ (SN 1976, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Việt (SN 1991, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang bỏ trốn.
Nhìn lại quá trình phá án thần tốc và hiệu quả, thiếu tá Trần Quốc Trung – đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội (PC45), đã giành thời gian để chia sẻ với phóng viên về quá trình phá vụ trọng án này.
Theo đó, khoảng 20h ngày 1/3, Phòng CSHS – CATP Hà Nội nhận được tin báo của công an quận Cầu giấy về việc ông Đào Quang Minh bị chém và đang phải cấp cứu tại bệnh viện E (Hà Nội).

Đối tượng ngô Ngô Quang Dũng - kẻ chủ mưu.
Nhận thấy đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghêm trọng, Ban Giám đốc công an TP đã có chỉ đạo và huy động các lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Theo Thiếu tá Trung, để xác định và truy bắt được nhóm nghi phạm trên, gần 200 cảnh sát thuộc các lực lượng đã được huy động chiến đấu.
Do thủ phạm gây án nhanh và trong đêm khuya nên hầu như không để lại dấu vết tại hiện trường. Bởi vậy, để xác định được đối tượng, ban chuyên án tập trung sàng lọc những mâu thuẫn của cá nhân ông Đào Quang Minh trong sinh hoạt và trong công việc. Kết quả, cảnh sát phát hiện ông Minh có một số mâu thuẫn ở bệnh viện Thanh Nhàn khi ông này mới lên Giám đốc và đang thực hiện việc xiết chặt quản lý bệnh viện.
Trong những mâu thuẫn này, nổi lên mâu thuẫn về phương tiện xe cộ phục vụ nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Cụ thể, ông Minh đã quyết định mua thêm một số xe để phục vụ tại nhà tang lễ khiến cho một số xe kém chất lượng không được ký hợp đồng, số khác sẽ bị giảm thu nhập do bị cạnh tranh.
Tiếp đó, cảnh sát xác định được người đang có mâu thuẫn lớn nhất với ông Minh là Ngô Quang Dũng. Đối tượng này có 2 xe chở khách phụ vụ tang lễ trong bệnh viện Thanh Nhàn từ năm 2003 và những chính sách mới của ông Minh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của Dũng.
Sau khi xác định được kẻ tình nghi, ban chuyên án cử một mũi trinh sát phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xác minh Ngô Quang Dũng và phát hiện người này có những dấu hiệu bất thường trong thời gian xảy ra vụ án. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện, thời điểm xảy ra vụ án Dũng không có nhà.
Nhận định đây là đối tượng tình nghi đặc biệt, hàng chục cảnh sát đã tổ chức truy tìm. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận có mâu thuẫn với ông Minh và thuê Đỗ Đức Thụ để theo dõi và chém “dằn mặt” ông Minh. Thụ là người trước đây từng làm thuê cho nhà Dũng.
Qua lời khai của Dũng, tổ chuyên án lập tức liên hệ, phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Thụ. Sau khi bắt Thụ, hai kẻ gây án tiếp theo nhanh chóng được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Việt. Đây đều là những thành phần bất hảo, côn đồ tại huyện Sóc Sơn. Đối tượng Hùng đã bị bắt giữ ngay sau đó ít giờ.
“Anh em truy tìm ngày đêm. Có khi đến 2h sáng, nhận được manh mối là lập tức lên đường. Tên Hùng nhanh chóng được triệu tập và khai nhận hành vi phạm tội của mình,” Thiếu tá Trung cho hay.
Hùng khai nhận, sau một thời gian theo dõi và hành hung ông Minh bất thành, đến tối ngày 1/3, ông Minh cùng một đoàn đi công tác Thái Nguyên. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi, Hùng cùng Việt đi xe máy bám theo, khi đến địa phận xã Thạch Lỗi, ông Minh xuống xe thì Hùng lao vào dùng dao chém tới tấp.
Xong việc, Hùng và Việt nhận mỗi người 1 triệu đồng từ Thụ và bỏ trốn lên Vĩnh Yên, một ngày sau thì nhận tiết 12,2 triệu đồng “tiền công” từ Thụ.
Khi biết tin Hùng bị bắt, Việt vẫn tiếp tục bỏ trốn, hiện tổ chuyên án đang tiếp tục lần theo các manh mối, truy bắt kẻ đồng phạm này.
Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc công an TP Hà Nội, đây là vụ án giết người nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với cán bộ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội nói riêng và người dân nói chung.
Việc điều tra, khám phá nhanh chóng vụ án đã đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đại tá Chung cũng chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tiếp tục truy bắt nghi phạm còn lại, sớm hoàn thiện hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em