Ngay sau khi phát hiện xác nạn nhân chết dưới mương nước, người dân đã cấp báo cho chính quyền địa phương đến phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc…
|
Hiện trường nơi xảy ra án mạng kinh hoàng |
Khoảng 18h ngày 18/1, tại thôn Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra vụ giết lái xe ôm cướp tài sản. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là Nông Văn Cường (sinh năm 1959) ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Theo người dân ở đó cho biết, khoảng 17h ngày 18/1, có 2 người đi xe máy vào Gò Mỡ khu Đồng Vai, tuy nhiên sau khoảng một lúc lâu thì thấy có một người đi xe máy ra còn một người nữa không thấy đâu.
“Khoảng 18h ngày 18/1, tôi nghe người dân báo có người chết ở chỗ Gò Mỡ nên tôi chạy ra xem. Khi tôi ra tới nơi thì thấy nạn nhân nằm sõng soài dưới mương nước ngay đó, trên người nạn nhân mặc quần áo bộ đội, đội mũ bảo hiểm màu trắng cài quai. Nạn nhân bị một vết cắt ngang cổ, mất nhiều máu và tử vong. Khả năng nạn nhân bị cắt cổ ở trên bờ, sau đó hung thủ đẩy nạn nhân xuống vệ đường. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, sau đó công an lấy dấu vân tay để kiểm tra, xác nhận danh tính”, một người dân gần đó cho biết.
Theo người dân thì hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là nơi nghĩa địa vắng vẻ ít người qua lại, đường đi thì giữa cánh đồng và trước đó cũng đã xảy ra vụ cướp tài sản.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Thược, trưởng khu phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai cho biết, khoảng 18h ngày 18/1, một người dân trong khu phố báo có án mạng xảy ra, sau đó người dân đã báo cho chính quyền địa phương và đồn công an thị trấn Xuân Mai.
Ông Hoàng Văn Thược, trưởng khu phố Đồng Vai đang trao đổi với phóng viên
“Sự việc do một người dân là ông Hội ở gần đó báo lên. Khi 2 bố con ông Hội đang làm ruộng ở đó thì nhìn thấy có hai người đi xe máy vào khu vực trên và nghe thấy tiếng nói :“Mày về đâu thì tao chở mày về”. Một lúc lâu, thấy một người đi xe máy ra, còn người kia không thấy đâu, ông Hội nghi rằng đây là vụ cướp, vì trước đó đã xảy ra một vụ cướp xe máy rồi. Ông Hội bèn chạy về báo anh Sáu, công an viên, và một người dân nữa chạy ra xem thì thấy người đàn ông nằm chết ở đó. Anh Sáu điện cho anh tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố chúng tôi. Một lát sau, chúng tôi cùng công an thị trấn và các cơ quan chức năng đến hiện trường”, ông Thược cho biết.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em