Dù đôi mắt không lành lặn nhưng với giọng hát ngọt ngào, cô bé Huỳnh Thị Ngọc Anh khiến cả HLV và khán giả xúc động khi thể hiện ca khúc "Ơn nghĩa sinh thành".
|
Giọng hát Việt nhí 2014: HLV Giọng hát Việt nhí rơi nước mắt với em bé mù |
Sau mùa đầu tiên thành công, Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 đã tái ngộ người yêu nhạc Việt với sự tài trợ của nhãn hàng P/S và Lifebuoy. Tập đầu tiên vừa được phát sóng vào tối 21/6 đã đem đến cho khán giả nhiều phần trình diễn cảm xúc.
Ấn tượng hơn cả là phần thi của thí sinh 12 tuổi đến từ TP.HCM - Huỳnh Thị Ngọc Anh. Bị khiếm thị bẩm sinh do bong võng mạc, Ngọc Anh được cha mẹ gửi làm con nuôi khi mới 3 tháng tuổi. Sang tháng thứ 6, em bị trả về do phát hiện mắt không còn bình thường. Bố mẹ đi làm ăn xa, Ngọc Anh được một người họ hàng nhận nuôi và theo học tại trường khuyết tật.
Dù hai mắt không còn sáng nhưng Ngọc Anh may mắn sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.
Mặc dù hai mắt không còn sáng nhưng với niềm đam mê ca hát cháy bỏng và những nỗi niềm chất chứa trong lòng, Huỳnh Thị Ngọc Anh đã tự tin đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành. Giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của cô bé đã khiến cả trường quay lặng đi vì cảm động.
Cả ba huấn luyện viên Lam Trường, Cẩm Ly và vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã nhanh chóng bấm nút lựa chọn để có thể thuyết phục thí sinh đáng giá này về đội của mình. Sau màn “tranh giành” ngay trên sân khấu, giám khảo Cẩm Ly với lợi thế trong thể loại nhạc dân ca, trữ tình cùng cách nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo đã may mắn nhận được lời đồng ý từ Ngọc Anh.
Bên cạnh Ngọc Anh, một thí sinh khác cũng gây được sự chú ý trong tập đầu tiên là Cao Hà Đức Anh. Với sở trường ở thể loại pop/rock, cậu bé 12 tuổi thể hiện ca khúc Dậy mà đi hào sảng và đầy khí thế.
Đức Anh có phần trình diễn Dậy mà đi hào sảng, khí thế.
Sự tự tin và tràn đầy năng lượng của Đức Anh nhanh chóng lôi kéo cả ba chiếc ghế đỏ phải quay lại từ rất sớm. Không những thế, các huấn luyện viên đã đồng loạt đứng dậy và cùng nhau nhảy múa, hòa cùng giọng hát đầy lửa của cậu bé. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ anh rất cảm kích trước phần thi của Đức Anh, nhất là trong tình hình hiện nay của đất nước.
Các HLV tỏ ra phấn khích với phần trình diễn này.
Được các huấn luyện viên nhiệt tình “lôi kéo”, Đức Anh không giấu được sư phấn khích kèm chút bối rối. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cậu bé đã chọn về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Đây là quyết định hợp lý bởi dòng nhạc mà Đức Anh thể hiện là thế mạnh của cặp vợ chồng “Giang - Hồ”.
Cô bé mồ côi Ngô Thu Hiền cũng đem đến phần trình diễn nhiều cảm xúc với bài hát Em tôi. Tuổi đời còn nhỏ nhưng Thu Hiền đã cho thấy một giọng hát dày dặn cả về kỹ thuật và cảm xúc. Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã may mắn có được thí sinh này.
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lên tận sân khấu đón đón Thu Hiền về đội của mình.
Mới chỉ là tập đầu tiên nhưng các thí sinh Giọng hát Việt nhí đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Nhiều ca khúc quốc tế được các em chọn làm bài thi như Sir Duke (Nguyễn Phương Uyển Nhi), Just give me a reason (Lê Nguyễn Việt Linh), The climb (Phan Võ Diễm Trang), To love somebody (Đỗ Thị Quỳnh Trân) bên cạnh các ca khúc R&B (Hà Nội trà đá vỉa hè - Đoàn Thế Lân, Yêu đời - Vũ Diễm Quỳnh) và thậm chí là thể loại rock sôi động (Dậy mà đi - Cao Đức Hà Anh, Vì đâu - Trần Linh Nhi).
Điều này báo hiệu một mùa thi chất lượng cao khi tuổi đời của các thí sinh còn nhỏ nhưng tư duy âm nhạc lại hiện đại, cách chọn bài thông mình, phù hợp chất giọng và lối xử lý khá tinh tế.
Cũng trong tập đầu tiên này, các HLV đã thể hiện rõ nét cá tính của mình. Nếu như LamTrường có thế mạnh với các thí sinh theo đuổi phong cách pop, R&B, Cẩm Ly chiếm ưu thế ở dòng nhạc dân ca, trữ tình thì Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang thiên về thể loại pop, dân gian đương đại. Cách thuyết phục thí sinh của từng HLV cũng tạo nên điểm nhấn thú vị cho chương trình. Đó là sự vui vẻ, bất ngờ của Lam Trường, sự nhẹ nhàng, thấu hiểu tâm lý trẻ em của Cẩm Ly và sự kỹ tính của vợ chồng Hồ Hoài Anh.
Kết thúc tập đầu tiên vòng Giấu mặt, đội Lam Trường chiếm ưu thế hơn cả với 4 thí sinh, Cẩm Ly nhận 2 thí sinh và vợ chồng Hồ Hoài Anh dừng lại ở con số 3 người. Tập tiếp theo của cuộc thi sẽ tiếp tục lên sóng vào 21h thứ 7 ngày 28/6 trên VTV3.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai