Chiều 20/12, PV trở lại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm, gặp và trò chuyện với các bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện.
|
Hai công nhân Tuấn và Lành vui vẻ trò chuyện |
Chiều 20/12, PV trở lại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm, gặp và trò chuyện với các bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện. Rất mừng là sức khỏe các nạn nhân lúc này đều ổn định, nói cười vui vẻ. Riêng chị Đặng Thị Hồng Ngọc (SN 1988) vẫn đang được theo dõi đặc biệt do có biểu hiện bị sốc tâm lý, dù đã có chuyển biến tốt hơn lúc sáng.
Anh Huỳnh Ánh Văn (SN 1985, quê Nam Định) trông vui tươi nhất, có lẽ bởi là người vững lâm lý nên anh sớm lấy lại tinh thần, luôn miệng cười nói vui vẻ, khiến phòng bệnh 4 người rộn ràng. Công nhân Nguyễn Văn Quang (SN 1996) cho biết: "Em thấy vẫn còn đau một chút vì vết thương trên đầu do bị ngã trong hầm". Quang cho biết thêm, theo công trình này được 1 năm rồi, vẫn đang trong giai đoạn hợp đồng thử việc của Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi, trò chuyện với công nhân Nguyễn Văn Quang
"Sau sự cố này, anh em có ngán ngại nghiệp công nhân xây dựng thủy điện không?", PV đặt câu hỏi. Anh Trương Tuấn Việt (SN 1984, quê Hà Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, quê Hương Khê, Hà Tĩnh) nói: “Cũng chưa biết thế nào, để ổn định sức khỏe rồi tính, nhưng gia đình nói chắc kiếm việc khác làm”. Anh Văn thì vẫn lém lỉnh: “Vẫn đi chứ. Sợ gì nào. Sống chết có số cả!”. "Có thật không đó?", PV hỏi tiếp. Anh Văn chỉ cười khì! Còn Quang bày tỏ: “Em chắc vẫn đi theo công trình, nhưng làm việc khác, không dám vào hầm nữa đâu, giờ nghĩ đến đường hầm là sợ lắm rồi”.

Anh Phạm Xuân Đăng luôn nhận được điện thoại hỏi thăm, động viên của người thân
Ở phòng bệnh khác, anh Phạm Xuân Đăng (SN 1964, quê Vĩnh Phúc), nạn nhân lớn tuổi nhất trong số 12 người gặp nạn, sức khỏe hồi phục khá tốt. Anh liên tục nhận được điện thoại của người thân ở quê nhà gọi thăm hỏi. "Từ tối qua đến giờ anh em ăn uống rất ngon miệng, thậm chí không thấy đói gì cả. Tưởng rằng sẽ ngủ thật nhiều, thật ngon để bù mấy ngày không dám ngủ, nhưng vì vui quá nên ngủ cũng không được", anh Đăng nói. Anh từng học ngành xây dựng ở Trường Việt - Xô (Hà Nội) và đi làm từ 1985, thuộc biên chế Tổng công ty Sông Đà. Anh Đăng cho biết: "Vẫn theo công trình cho đến ngày nghỉ hưu, nhưng sẽ xin không vào hầm nữa vì lần sau chắc gì đã gặp may mắn như lần này”.

Anh Huỳnh Ánh Văn là một trong những người lạc quan nhất, luôn vui vẻ khi trò chuyện

Lãnh đạo huyện Lạc Dương, Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà các công nhân
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng dịp Tết
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội