Giết em họ rồi quẳng xác xuống sông
Thứ hai, 14/05/2012 16:22

Sau khi đánh chết người em họ hàng, hung thủ đã kéo xác ném xuống sông để phi tang.

Sáng 14/5, TAND tối cao tại TP. HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long), giảm án từ 19 năm tù xuống còn 18 năm tù vì tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 25/9/2011, sau khi đi uống rượu về, Lê Văn Buôn đến nhà Hùng, là anh họ, đập cửa, khiến Hùng không ngủ được và rất tức giận. Sau đó Hùng mở cửa, trên tay cầm cây sắt dài đánh mạnh vào đầu Buôn và đẩy ngã xuống trước cửa nhà. Cú ngã khiến Buôn đầu đập vào khối bê tông trước sân, nằm bất động.

Sau đó, Hùng đỡ Buôn dậy thì phát hiện nạn nhân đã chết. Hoảng hốt, Hùng liền kéo xác nạn nhân ném xuống sông và rửa sạch vết máu dính ngoài cửa… Hung thủ luôn nghĩ rằng, hành động mình gây ra trong đêm khuya vắng sẽ không có ai biết và tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Khi công an đến hỏi, Hùng chối cãi. Tuy nhiên, sau vài ngày điều tra, Hùng phải cúi đầu nhận tội gây ra cái chết của người anh em bà con.

VOV
Tag: Giết người , Án mạng , Vành móng ngựa , Ném xác xuống sông , TP. HCM