Giết chị dâu, vứt cháu họ vào nồi nước sôi
Thứ năm, 21/11/2013 09:55

Sun Chuanjun, một người đàn ông ở tỉnh Lianing, Trung Quốc vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về tội giết người.

Cháu bé đang điều trị tại bệnh viện

Cháu bé đang điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Chuanjun và chị dâu Xu Xiaoli có một vài xích mích trong chuyện tiền bạc. Ngày hôm kia, sau khi cãi vã, Chuanjun đã dùng dao nhà bếp cắt cổ chị dâu. Chưa dừng lại ở đó, Chuanjun còn bế đứa cháu mới 3 tháng tuổi ném vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp.

Bà ngoại cháu bé bàng hoàng trước vụ việc

Thời điểm đó, cha Chuanjun nghe thấy tiếng động chạy vào và đã kịp thời vớt cháu bé ra khỏi nồi nước. Tuy nhiên, cháu bé vẫn bị bỏng toàn thân cấp độ 3 và đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, người chị dâu đã chết ngay tại hiện trường vì vết thương quá sâu và cha Chuanjun cũng bị bỏng đôi tay vì liều mình cứu cháu.

Người nhà tổ chức đám tang cho chị Xiaoli

Sau khi bị bắt, Chuanjun đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình và cho biết tất cả xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. “Đây là một tội ác khó lòng tha thứ và anh ta sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật” – đại diện phía cảnh sát phát biểu.

Giang Linh

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Giết chị dâu , Ném cháu vào nồi nước , Trung Quốc , Giết người