Một phó bí thư thôn ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị cách chức vì ra lệnh chôn sống 5 công nhân trong lúc xảy ra ẩu đả giữa đơn vị thi công và người dân.
Công nhân được giải cứu. |
Sáng 15/11, hơn 100 cư dân thôn Hạnh Phúc thuộc quận Giang Ngạn mang theo cuốc xẻng và 3 xe tải chở đất kéo đến trước cổng một công trường đang xây dựng. Khi người dân trong thôn đòi đổ đất lấp đường, ngăn cản việc thi công, 5 công nhân chạy vội tới ngăn cản, tạo ra cảnh hỗn loạn.
Giữa lúc đó, phó bí thư thôn Hạnh Phúc Vương Chí Minh ra lệnh: “Chôn sống!”. Những xe tải lập tức đổ đất lên người 5 công nhân, người bị chôn toàn thân, người bị đất phủ đầy đầu. Khoảng nửa giờ sau đó, quản lý công trường và các công nhân mới kéo được 5 công nhân này lên. Tuy họ không nguy hiểm đến tính mạng song một người họ Lý phải nhập viện vì bất tỉnh nhân sự.
5 công nhân bị phó bí thư thôn ra lệnh chôn sống.
Những người dân thôn Hạnh Phúc nói rằng bên thi công đã xây dựng khu chợ bán động vật cảnh trái phép, làm ảnh hưởng tới những người dân trong thôn. Trước đó, chính quyền địa phương đã gia hạn phá bỏ công trình này và bên thi công đã cam kết sẽ ngừng việc xây dựng trái phép. Tuy nhiên, trên thực tế họ vẫn lén lút xây dựng.
Để ngăn chặn, người dân thôn Hạnh Phúc đã đưa xe tải chở đất đến ngăn cản, dẫn đến vụ đụng độ trên. Cảnh sát đang điều tra để làm rõ thực hư sự việc. Chính quyền địa phương đã quyết định cách chức tạm thời ông Vương Chí Minh.
* Trong một vụ việc khác, cảnh sát thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã dùng băng dính dán kín miệng nghi phạm và quấn báo quanh đầu họ để tránh “sự thông đồng” trong lời khai. Tuy nhiên, việc làm này đã bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích.
"Mặt nạ giấy" dán chặt trên đầu và mặt nghi phạm...
...gây bức xúc trong cộng đồng mạng Trung Quốc
Hồi cuối tuần qua, cảnh sát thành phố trên bắt một nhóm trộm cắp gồm 23 nghi phạm. Nhật báo Nam phương Đô thị tại Quảng Châu cho biết các nghi phạm đã bị nhốt vào 2 căn phòng chật hẹp, một số bị bắt đội “mặt nạ giấy” trong khi tay bị còng vào cửa phòng giam. Các bức ảnh được báo chí Trung Quốc đăng tải cho thấy miệng họ bị bịt băng dính, trong khi mặt và đầu bị trùm báo và bị quấn băng dính bên ngoài để "gia cố". Các nghi phạm được đánh dấu bằng số ghi ở trên trán.
Một luật sư cho rằng có các cách khác tốt hơn để tránh sự thông cung mặc dù luật pháp Trung Quốc không cấm dán băng dính vào miệng nghi phạm. Hành động bịt miệng nghi phạm bằng băng dính đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. “Cảnh sát nên nhốt họ ở các phòng khác nhau và đối xử với họ với sự tôn trọng nhất định” - một cư dân mạng viết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Trong phòng ngủ của Từ Hi Thái Hậu có chứa đầy vàng bạc châu báu như lời đồn?
- Gương mặt thật của Khang Hy như thế nào? Đây có lẽ là bức tranh gần nhất với diện mạo thật sự của Khang Hy trong lịch sử
- 2 cách khiến loài người tuyệt chủng: cách thứ nhất chỉ mất 2 giây và cách thứ hai suýt xuất hiện vào năm 2012
- Rockefeller - tỷ phú đầu tiên trên thế giới: 'Trên thế giới chỉ có một loại người trở nên giàu có'
- Lộ ảnh chồng thật ngoài đời của diễn viên Hồng Diễm?
- 'Bà hoàng cải lương' có cuộc đời lạ thường: Chưa từng dính tin đồn với bạn diễn, U80 giọng vẫn như thuở xuân thì
- 'Mục sở thị' cây cảnh đắt nhất Việt Nam có giá 446 tỷ đồng
- Hà Hồ vội lên tiếng khi bị nghi nghỉ chơi với Thanh Hằng vì tranh quảng cáo, chị đại làng mốt có thái độ thế nào?
- Thành phố nào có nhiều quận nhất cả nước? Thủ đô Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2
- Hàng triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu: Nghỉ trước và sau 1/7/2024 khác nhau thế nào?
- Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo
- Hiện trường căn nhà 6 tầng bị cháy trên phố Định Công Hạ: Hàng hóa ngổn ngang bịt kín lối đi