Giang hồ đất Cảng nổ súng vào em trai kẻ đòi tiền bảo kê
Thứ bảy, 27/12/2014 04:48

Tức giận vì bị Bảy cùng đàn em đến quán đòi tiền bảo kê, Mạnh lấy 2 khẩu súng đi tìm địch thủ trả thù và bắn trọng thương em trai người này.

Mạnh trước vành móng ngựa

Mạnh trước vành móng ngựa

Ngày 26/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Xuân Mạnh (38 tuổi, quê Hải Phòng) 16 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Mạnh là chủ quán cà phê Bạn và tôi trên đường CN6, quận Tân Phú.

Khuya 17/1/2013, khi Phạm Tuấn Út đang giữ xe tại quán cà phê thì bị Phạm Văn Bảy (tức Bảy gà, 21 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng Lâm Minh Thức chạy đến đòi tiền bảo kê. Út vào trong quán lấy con dao ra đuổi đánh làm 2 kẻ du côn sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, Út thông báo chuyện này cho Mạnh.

Mạnh nói một nhân viên khác là Hoàng Văn Hội kêu Lâm Minh Thức đến hỏi chuyện. Thức cho biết là Bảy gà đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn tại góc đường CN11 – Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Nghe xong, Mạnh lấy khẩu súng rulo và kêu bạn là Lê Trung Thành lấy khẩu Colt 45 giấu trong quán cà phê rồi đi tìm Bảy gà để giải quyết ân oán. Mạnh chở Thành đi trước, còn Hội, Út cùng Lê Hoàng Vũ chạy xe máy theo sau.

Hơn 23h cùng ngày, khi đến quán nơi Bảy gà đang nhậu. Mạnh xuống xe đi vào và hỏi kẻ nào đòi bảo kê quán của mình. Em ruột Bảy gà là Phạm Văn Thuận (18 tuổi) đứng dậy nhận liền bị chủ quán cà phê nổ súng vào đầu.

Bắn xong, Mạnh kêu Vũ đưa nạn nhân đến phòng khám gần đó cấp cứu, do được chữa trị kịp thời nên Thuận may mắn thoát chết và bị thương tật 72%. Đến ngày 17/3/2013, hung thủ ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: giang ho , giang ho hai phong , giang ho hai phong giet em trai , giang ho hai phong giet nguoi , giang ho doi tien bao ke , hai phong , tin , bao