Thấy vợ cũ hẹn hò, đi chơi với bạn trai mới, anh chồng cũ nổi cơn ghen đến hù dọa “tình địch”. Ai ngờ sau đó kẻ côn đồ vác dao đến tận nhà truy sát, anh chồng cũ may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 22% sức khỏe...
![]() |
|
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2013, Hoàng Thái Hải (SN 1993, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đi uống rượu với chị Kim Thị B. (SN 1993,vừa ly dị chồng).
Đang ăn uống, Hải thấy anh Lê Văn S. (SN 1988, chồng cũ chị B.) tìm đến. Đến nơi, anh S. chửi mắng, hăm dọa sẽ đánh nếu còn thấy Hải đi chơi với vợ cũ của anh ta. Trước tình huống đó, Hải đành imlawngj cho qua chuyện.
Về nghĩ lại, Hải thấy ấm ức vì anh S. và chị B. đã “đường ai nấy đi", anh S. chẳng có lý do gì để ngăn cấm chuyện tình cảm của Hải với chị B. Nghĩ đến đây Hải thấy cay cú. Hải rắp tâm sẽ trả thù anh S. để lần sau không còn dám can dự vào chuyện tình cảm của hai người.
Khoảng 9h ngày 4/4/2013, Hải rủ Lưu Nam Hà (SN 1993, ngụ TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bạn thân của Hải) đi tìm đánh anh S. để trả thù. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi uống rượu, Hải chở Hà bằng xe mô tô của Hải thủ sẵn 2 con dao đến tận nhà anh S. để “hỏi tội”.
Đến nơi, Hải lớn tiếng gọi “S. ơi”. Nghe tiếng gọi, anh S. đang ngủ giật mình tỉnh dậy, đi ra cửa. Vừa ra đến nơi (cửa nhà anh S. không đóng) anh S. bị Hải cầm dao chém liên tiếp vào mặt và người. Quá bất ngờ, nạn nhân ôm mặt bỏ chạy vào nhà nhưng Hải và Hà vẫn đuổi theo tiếp tục dùng dao chém.
Thấy vậy, anh S. lấy con dao để dưới chiếu chống trả, chém một nhát trúng vào trán Hà, đồng thời tri hô, kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán của anh S., mấy người hàng xóm vội chạy sang, thấy thế Hải và Hà bỏ chạy. Anh S. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với nhiều vết thương.
Gây án xong, Hải và Hà bỏ trốn đến ngày 8 và 9/4/2013 lần lượt đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú, giao nộp con dao gây án và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nạn nhân S. may mắn được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng tổn hại 22% sức khỏe.
Trong phiên xét xử sơ thẩm vừa qua, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước nhận định hành vi của các bị cáo là côn đồ, hung hãn, cần phải xử lý nghiêm; việc người bị hại may mắn thoát chết là nằm ngoài chủ ý của các bị cáo. Bởi vậy, việc xét xử các bị cáo về tội “Giết người” (chưa đạt) là hoàn toàn đúng người, đúng tội.
Tuy vậy, xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt; đã bồi thường một phần thiệt hại; bị cáo Hà mồ côi từ nhỏ và không biết chữ… nên đã tuyên phạt bị cáo Hàỉ 12 năm tù, Hà 8 năm tù cùng về tội “Giết người”./.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo
-
Người điều khiển phương tiện dừng xe khi đèn xanh còn 5 giây có vi phạm và bị xử phạt hay không?
-
Bộ TT&TT công bố 5 đầu số điện thoại chắc chắn là lừa đảo, người dân cần tuyệt đối lưu ý


-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bốn loại thực phẩm có thể khiến não 'chậm chạp'! Không bao giờ là quá muộn để nhận ra và điều chỉnh ngay bây giờ
-
Các cụ bảo tránh: 'Không yêu tuổi Tí, không lấy tuổi Dần, không gần tuổi Dậu', tại sao?


-
Cái chết của Lý Tiểu Long đã được Diệp Vấn tiên đoán! Chỉ nhìn tư thế đi là biết số 'yểu mệnh'?
-
Tỉnh đông dân nhất Việt Nam chính thức sáp nhập hơn 100.000 dân tuyến huyện vào thành phố nghìn năm tuổi
-
Sao Việt bàng hoàng vì tin Quý Bình qua đời, lời tâm sự cuối với Cát Tường gây xót xa: 'Em hết còn cơ hội rồi'
-
Vì sao rét tháng Ba còn được gọi là rét nàng Bân? Rét nàng Bân 2025 là ngày nào?
-
Thấy có những dấu hiệu này, 90% tài khoản Zalo đang bị hack, cảnh giác ngay trước khi quá muộn
-
Lộ trình chính thức sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Đám cưới của mỹ nhân Việt hàng đầu một thời từng gây tắc nghẽn phố cổ là ai?