Fernando Torres vẫn là khắc tinh của Barca

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Một đường bóng dài từ tuyến dưới đã tìm đúng hướng di chuyển của Torres. “El Nino” vượt qua Victor Valdes rồi lạnh lùng dứt điểm vào khung thành trống.

Đó không chỉ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Chelsea trong trận cầu nghẹt thở tại Camp Nou, mà còn là giây phút đáng nhớ nhất của Torres trong suốt hơn một năm rưỡi khoác áo “The Blues”.

Không nhiều người và kể cả chính bản thân Torres tin rằng anh lại trở thành người hùng trên con đường đưa Chelsea đến với Allianz Arena vào tháng 5 này. Trước khi pha lập công quyết định ấy, cuộc sống của “El Nino” ở Stamford Bridge như ở địa ngục trần gian. Người ta gắn mác anh “thảm họa chuyển nhượng ở Stamford Bridge”, rồi con số hơn 1.500 phút tịt ngòi như đeo đuổi dai dẳng đôi chân anh. Từ Ancelotti cho đến Villas-Boas, Torres đều chỉ biết uổng phí những cơ hội được ra sân. Rất nhiều người đã ví anh với Shevchenko, một chân sút có tài ở AC Milan nhưng khi đến Chelsea chỉ còn là “sát thủ giấy”. Thậm chí, Torres từng nản chí đến mức bày tỏ ý muốn ra đi, dù chỉ là được chơi cho West Ham ở giải hạng nhất như một sự giải thoát những ngày u tối ở Chelsea. Nhưng trong cơn cùng quẫn ấy, anh đã may mắn nhìn thấy ánh sáng niềm tin dưới bàn tay của ông thầy tạm quyền Di Matteo. Như đứa con tìm được lòng tin từ cha mẹ, bản năng săn bàn của “El Nino” đã đánh thức lúc nào không hay.

Fernando Torres vẫn là khắc tinh của Barcelona (Ảnh Getty)

Pha lập công ở Cúp FA đã giải tỏa cơn khát bàn thắng cho Torres. Bàn ấn định tỷ số trước Aston Villa chắp cánh thêm niềm tin. Còn với pha lập công này ở Camp Nou, Torres đã tuyên bố dõng dạc cho cả Châu Âu thấy rằng anh đã trở lại và lợi hại không khác gì thời đỉnh cao ở Liverpool. Hơn nữa, nó gợi lại những tháng ngày ngọt ngào của anh ở quê nhà. Ngày ở Vicente Calderon, Torres đã ghi 7 bàn trong 10 lần chạm trán với Barcelona, còn Atletico Madrid sở hữu thành tích rất ấn tượng mỗi khi gặp Barca (thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2). Với bàn thắng này, “El Nino” đã gieo thêm nỗi ám ảnh vào những đôi chân của đội bóng xứ Catalan, đồng thời giúp The Blues lần thứ hai có mặt ở chung kết Champions League. Một trong những lý do mà Torres đến Chelsea đó là vì khát khao được chinh phục danh hiệu Champions League. Giờ thì anh chỉ cách mục tiêu ấy 1 trận đấu nữa thôi.

Torres ghi bàn, Di Matteo hẳn là vui mừng ra mặt khi công sức và lòng kiên nhẫn vô điều kiện của ông đã cho ra thành quả hơn cả mong đợi. Chelsea của ông sẽ có thêm những phương án dứt điểm hữu hiệu cho trận chung kết Champions League, dù đối thủ là chủ nhà Bayern Munich hay Real Madrid đang thăng hoa dưới bàn tay của Mourinho đi nữa. Còn với đội tuyển Tây Ban Nha, Del Bosque hẳn sẽ xoa tay hài lòng nếu ông xem được màn trình diễn này của El Nino. Hàng công Tây Ban Nha hiện đang là bài toán khiến Del Bosque không mấy an tâm. David Villa có thể phục hồi kịp EURO, nhưng việc nghỉ quá lâu khiến người ta đặt dấu hỏi về cảm giác bóng của anh. Trong khi đó, cả Llorente lẫn Soldado đều không phải là những người dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu đỉnh cao. Nếu Torres cứ chơi như thế này, Ngài râu kẽm sẽ không có lý do gì để bỏ quên anh ra khỏi chiến dịch EURO 2012. Tương lai hứa hẹn đang ở phía trước đấy, “El Nino”.