Người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ cô từng muốn tự vẫn sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.
Dương Yến Ngọc hạnh phúc khi mang thai con trai với người chồng sau. |
Là khách mời trong một chương trình truyền hình, người mẫu Dương Yến Ngọc đã chia sẻ những bí mật hạnh phúc của mình. Cô không ngại ngùng hay giấu giếm niềm hứng khởi khi đang mang bầu: 'Sẽ là một bé trai. Tôi mong muốn đứa con là sợi dây liên kết cho tình cảm vợ chồng - ở cuộc hôn nhân thứ hai của mình'.
Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Dương Yến Ngọc đã muốn tự vẫn để quên đi những nỗi đau. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô nói: 'Không ai đến với nhau mà mong muốn chia tay. Khi không giữ được cho mình tổ ấm, tôi đã bị trầm cảm khá nặng. Nó dẫn tôi đến suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống vì mất đi tất cả, mất con, chia tay chồng....'
Nhưng sau đó, Ngọc lên một ngôi chùa trên núi ở Tây Ninh và cô gặp được một thiền sư. Chính những lời răn của thiền sư làm cô bừng tỉnh. 'Vì từ bé sống trong sung sướng, nên khi gặp bế tắc, tôi không biết nhìn nhận sai lầm, thất bại của mình. Khi có những lời khuyên của vị thiền sư, tôi như tỉnh giấc. Tôi quyết định làm lại cuộc đời từ con số không.
Chấp nhận ly hôn, chấp nhận cho chồng được quyền nuôi con gái Khả Doanh. Tôi làm mới mình, làm mới những suy nghĩ của mình. Sau đó tôi mới có sự lạc quan. bước ra khỏi gia đình chồng với hai bàn tay trắng...”.
Cô chia sẻ, thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên đã từng khiến cô muốn tự vẫn.
Dương Yến Ngọc cũng thẳng thắn thừa nhận cô không còn niềm tin với hôn nhân. 'Tôi thấy để có được hạnh phúc rất khó. Bởi cả hai phải cùng nhau nuôi dưỡng và vun đắp cho hạnh phúc thì mới lâu bền. Chính vì vậy tôi sống thuận theo tự nhiên, nếu duyên đến thì tôi sẽ cố gắng nuôi giữ.
Nhưng nếu hạnh phúc đó không thành thì tôi cũng không níu kéo. Bởi tôi không còn áp lực như cuộc hôn nhân đầu tiên, là mình phải luôn giữ cho nó hạnh phúc, dù biết là không thể. Hạnh phúc và khổ đau là cái gì đó rất mong manh'- cô nói.
Dương Yến Ngọc hy vọng, cuộc hôn nhân thứ hai sẽ cho cô nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn, biết cách yêu thương và tha thứ. 'Tôi đang sống rất hạnh phúc. hạnh phúc ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân. Tôi mơ ước rằng mình sẽ giữ được cuộc hôn nhân này 5 năm, 10 năm hoặc hơn thế nữa.
Tới tuổi này, tôi không thích khái niệm là yêu mãi mãi, vì tôi không biết được ngày mai sẽ ra sao, còn yêu thương ngày nào thì giữ cho trọn vẹn ngày đó. Bởi điều gì mình càng đặt nhiều kỳ vọng thì khiến mình đau khổ nhiều hơn khi thất bại'.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Lệ Quyên 'flex' cơ ngơi tại Đà Lạt: Nội thất toàn hạng sang, góc view 'triệu đô' gây choáng
- Minh Hằng nói rõ lí do không làm dâu và mối quan hệ với nhà chồng
- Hà Hồ và mẹ ruột cùng khen điều này ở Kim Lý, đủ hiểu quan hệ con rể với mẹ vợ ra sao?
- Vợ trẻ của Lý Hải tiết lộ con người thật của chồng, lần đầu nói về lí do sinh nhiều con
- Hương Tràm sau gần 5 năm 'ở ẩn' rời xa showbiz: Nhan sắc thăng hạng, ồn ào lộ hình ảnh bên 2 nhóc tì vẫn chưa hết xôn xao
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập