Đường phạm tội của tên trộm lĩnh 62 năm tù ở miền Tây
Thứ hai, 16/02/2015 14:27

Không thập thò ban đêm, Chiến cùng đồng bọn xuất hiện trước những căn nhà đóng cửa vào ban ngày. Trước khi đột nhập, băng trộm vờ gọi chủ để láng giềng không để ý.

Đường phạm tội của tên trộm lĩnh 62 năm tù ở miền Tây

Đường phạm tội của tên trộm lĩnh 62 năm tù ở miền Tây

Hẻm 145 đường Lê Hồng Phong gần Điện lực Sóc Trăng có xóm lao động với nhiều hộ nghèo. Không ít thanh niên xăm trổ đầy mình thường ra vào và nhà Chiến ở trong một ngách vừa đủ lọt xe máy gần cuối hẻm. Phá két sắt chỉ 10 phút Cha mất vì tai nạn trên đường mua ve chai lúc Chiến 9 tuổi.

Mẹ cậu tảo tần nuôi Chiến với em trai năm nay 17 tuổi. Đầu năm 2013 người mẹ bỏ nhà trốn nợ trước khi Chiến bị bắt đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu đến nay. Theo hồ sơ, Chiến có tên gọi khác là Toàn, 23 tuổi. Thanh niên này bỏ học sau ngày cha mất. 6 năm sau đó đi ăn trộm kiếm tiền xài bị TAND TP Sóc Trăng phạt 6 năm tù ở tuổi 15.

Ra tù trước hạn vào năm 2012, Chiến không tìm cách làm ăn lương thiện mà tập hợp bạn tù quay lại đường cũ. Những ngày đầu Chiến cùng vợ Huỳnh Ngọc Thúy (24 tuổi) và cậu ruột là xe ôm Trần Văn Giàu (36 tuổi, tự Út Mập) lập băng trộm. Băng này sau đó quy tụ thêm hàng chục người gồm Quách Minh Thành, Lê Nhật Cường, Phan Thanh Tiền, Lâm Thị Diễm Trinh, Huỳnh Chiến Thắng, Trần Thị Diệu Hiền…. hoạt động 9/13 tỉnh, thành miền Tây. Vụ đầu tiên xảy ra ngày 5/2/2012 khi Chiến rủ 3 đồng bọn Chế Linh, Minh Thành và thanh niên cùng hẻm là Phan Thanh Tiền đi trộm cắp trong những ngày người dân vui Tết muộn. Bốn thanh niên chở nhau trên 2 xe máy từ TP Sóc Trăng xuống xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), phát hiện nhà ông Nguyễn Bảo Toàn ở ấp Phú Giao đóng cửa.

Chiến xuống xe, đứng chống nạnh trước nhà gọi gia chủ nhiều lần nhưng không nghe trả lời. Biết chủ đi vắng, tên này cùng một đồng bọn bước ra hông nhà bẻ hỏng cửa sổ bằng gỗ rồi giật tung khung sắt, trèo vào nhà lấy đầu đĩa với 18 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hai ngày sau bộ tứ này tiếp tục chở nhau xuống xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đột nhập nhà bà Trương Thị Dung ở ấp Thạnh Đức khi gia chủ đi vắng.

Vụ này Chiến cùng đồng bọn lấy được nhiều vàng trị giá gần 44 triệu đồng với trên 72 triệu tiền mặt. Hơn một tháng xài hết tiền, sáng 27/3/2012 Chiến với 3 đồng bọn đến xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên trộm 11 con trăn trị giá trên 18 triệu đồng, mang lên Hậu Giang bán lấy 7 triệu. Từ vụ thứ tư vợ Chiến bắt đầu tham gia, chở chồng đi trộm. Đến ngày 30/12/2012 Chiến đã thực hiện tất cả 22 vụ tại tỉnh Sóc Trăng sau một năm ra tù. Đan xen với những vụ trộm ở Sóc Trăng, Chiến liên tục chuyển địa bàn sang Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Vĩnh Long… để đánh lạc hướng nhà chức trách.

Khác với những băng trộm chuyên đột nhập nhà dân vào ban đêm khi gia chủ ngủ say, băng của Chiến chuyên trộm ban ngày bằng cách giả vờ đi mua ve chai hoặc tìm người quen khiến láng giềng của nạn nhân không để ý. Trước khi gây án Chiến và đồng bọn mang theo kềm cộng lực, xà beng, kéo cắt sắt, tua vít… để cạy cửa, phá khóa.

Đối với Chiến, khi đột nhập nhà đại gia thì tên này chỉ mất 10-15 phút để phá hỏng két sắt lấy sạch tiền, vàng, ngoại tệ… mà không bị chống trả bởi gia chủ vắng nhà.

Trộm rượu ngoại nhậu, lấy nước hoa đắt tiền tặng vợ

Manh mối để bắt Chiến từ vụ trộm tiền tỷ vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Tỵ (10/2/2013). Hôm ấy ông Phạm Minh Tú (Trưởng ban Quản lý dự án huyện Đông Hải, Bạc Liêu) khóa cửa nhà ở thị trấn Giá Rai (Giá Rai, Bạc Liêu) đi chúc tết hàng xóm. Khi về, gia chủ phát hiện cửa bị phá, trộm cạy két sắt lấy 1 tỷ đồng, 4.000 USD cùng nhiều vàng có tổng giá trị gần 2 tỷ.

Kiểm tra camera an ninh tại nhà ông Tú, cảnh sát phát hiện 2 thanh niên đeo khẩu trang, găng tay. Sau khi đột nhập tư gia, chúng ngắt điện lục tủ, phá két sắt lấy tài sản nên việc nhận dạng, truy bắt hung thủ rất khó khăn. Vài ngày sau đó tại tại nhiều tỉnh miền Tây xuất hiện các vụ trộm ở những gia đình khá giả. Trong đó có vụ trộm trèo tường cạy cửa thông gió một căn hộ trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) lấy đi nhiều nữ trang, điện thoại di động trị giá gần 100 triệu đồng. Nhận được báo cáo từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ngày 20/6/2013, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều tra các vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

bangtrom-1424070347

Chiến cùng đồng bọn ra tòa lần lĩnh bản án thứ 6 chỉ trong một năm về tội Trộm cắp tài sản.

Ban chuyên án đã tung hàng chục trinh sát giỏi đi khắp các tỉnh trong khu vực thu thập thông tin, tài liệu về các băng, nhóm trộm cắp tài sản. Sau khi kết hợp với công an địa phương rà soát, lên danh sách hơn 100 người, cơ quan điều tra tiến hành giám định. Từ những thông tin, hình ảnh thu thập được, nhà chức trách đưa Chiến vào tầm ngắm. Một năm rưỡi trước, Viện Khoa học hình sự kết luận giám định nghi phạm xuất hiện trong camera thu được tại nhà ông Tú chính là Chiến. Tối 2/7/2013, Công an Bạc Liêu đến Sóc Trăng phối hợp với đồng nghiệp sở tại bắt khẩn cấp nghi can này.

Những ngày đầu Chiến bất hợp tác, khai báo quanh co nhưng điều tra viên đã tung hết nghiệp vụ đấu tranh, buộc Chiến khai báo các đồng phạm với hàng trăm vụ trộm do mình chủ mưu. Đến nay công an các tỉnh đã làm rõ 119 vụ trộm liên quan đến Chiến. Trong đó Sóc Trăng 85 vụ, Bạc Liêu 14 vụ, Trà Vinh 5 vụ, Hậu Giang 8 vụ, Vĩnh Long 3 vụ và Cà Mau 4 vụ.

Tổng số tiền, vàng, ngoại tệ và tài sản của người dân bị mất trộm được giám định trên 15 tỷ đồng. Trong đó có 2 vụ ở Sóc Trăng, Chiến cùng đồng bọn trộm được nhiều rượu ngoại trị giá hàng chục triệu đồng. Cụ thể, ngày 12/4/2012, Chiến cùng vợ và 2 đồng bọn đột nhập nhà dân ở xã Tham Đôn lấy nhiều tài sản. Sau khi chia đều tiền, Chiến lấy 2 chai rượu ngoại trị giá gần chục triệu đồng mang đi nhậu hết.

Ngày 18/6/2013, nhóm này trộm được 7 chai rượu ngoại ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên), Chiến chia cho cậu ruột Trần Văn Giàu 2 chai, 5 chai còn lại Trần Thị Diệu Hiền và Lâm Thị Diễm Trinh chia nhau nhậu. Đối với dầu thơm đắt tiền, ngày 3/9/2012 và 4/12/2012, Chiến đã lấy 5 chai trong nhà các nạn nhân ở phường 7 và phường 2, TP Sóc Trăng để mang về tặng vợ. Khám xét nơi ở của Chiến và đồng bọn, ngoài tua vit, xà beng, kềm, kéo…, nhà chức trách còn thu giữ chai nước hoa Lancome mà vợ của siêu trộm dùng gần hết. Ngoài 6 bản án đã nhận trong một năm qua với tổng hình phạt gần 62 năm tù, Chiến đang bị điều tra thêm 58 vụ trộm tại Sóc Trăng có tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng, liên quan gần 20 bị can.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: duong pham toi , ten trom lieu linh , trom mien tay , toa tuyen an