Thấy mẹ và anh trai bị nhóm côn đồ đòi nợ chửi bới, hành hung, Việt về nhà lôi súng bắn chim đi trả thù "rửa hận".
|
Các bị cáo trước vành móng ngựa nghe tuyên án |
Sáng nay TAND TP.Hà Nội đưa các đối tượng Đỗ Văn Việt (SN 1986), Đỗ Văn Hùng (SN 1985) cùng trú ở thôn Độc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Nguyễn Trung Kiên (SN 1979, trú thôn Vĩnh An, xã Song Mai, TP.Bắc Giang), Vũ Ngọc Huy (SN 1974, trú phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) ra xét xử sơ thẩm với tội danh “giết người”, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 29/12/2011, Vũ Ngọc Huy, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Thị Hải (SN 1981, cùng thôn) kéo sang nhà Việt để đòi món nợ 320 triệu đồng. Đến nơi, Hải vào nói chuyện nợ tiền với bà Nghiêm Thị Thơm (mẹ đẻ Việt). Vì chưa có tiền nợ nên bà Thơm khất nợ. Thấy vậy, Hải liền to tiếng rồi kéo nhau ra ngoài sân. Huy đang ngồi uống nước cùng Hùng là anh trai của Việt nghe thấy cũng quay sang chửi bà Thơm.
Bức xúc vì thấy mẹ bị sỉ nhục, Hùng lấy điện thoại đập vào miệng Huy. Bị đánh bất ngờ, Huy nhanh tay lấy điếu cày vụt lại vào tay Hùng. Cùng lúc đó Kiên nhảy vào chửi bà Thơm và dùng một tuýt sắt vụt vào tay người đàn bà 48 tuổi. Vụ xô xát trở nên căng thẳng. Hùng chạy vào nhà lăm lăm dao đuổi đánh, Huy, Kiên liền bỏ chạy. Do Huy bị vấp ngã nên Hùng đuổi kịp dùng dao chém 2 nhát trúng vào đầu và gáy. Thấy vậy, bà Thơm liền chạy ra can ngăn và kéo Hùng vào nhà.

14 năm tù vì dùng súng bắn người. (Ảnh minh họa).
Lúc này, Huy rút thắt lưng đuổi theo vụt Hùng nhưng không trúng. Ở bên ngoài, Kiên một tay cầm tuýt sắt, một tay cầm gậy gỗ đập vỡ kính nhà Hùng. Rồi cả tên hè nhau ném gạch vào nhà.
Chứng kiến cảnh trên, chị Nguyễn Thu Trang (bạn gái Việt) đã điện thoại báo cho người yêu báo sự tình. Trong cơn tức giận vì mẹ và anh trai bị đánh, Việt về nhà lấy súng lăm lăm sang nhà Hải. Đến cổng nhà Hải, Việt dùng chân đạp bung cổng sắt thì thấy anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1979, là chồng Hải) mở cửa trong nhà đi ra. Việt dùng súng bắn một phát vào đầu anh Kiên rồi bỏ trốn. Theo phản xạ, anh Kiên cúi người nên vết đạn không chết người để lại thương tích 48%.
2 ngày sau, được gia đình vận động, Việt đã ra cơ quan điều tra đầu thú.
Tại phiên tòa sáng nay, bên phía luật sư bào chữa cho rằng cần xác định lại tội danh của bị cáo Đỗ Văn Việt là “cố ý gây thương tích” chứ không phải tội “giết người”, khẩu súng gây án là súng săn chỉ có thể gây sát thương và đề nghị mức án dưới khung hình phạt. Luật sư cũng đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ra đầu thú và mong tòa xem xét hoàn cảnh của mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị Thơm cùng lúc có 2 người con ra vành móng ngựa.
VKS giữ nguyên quan điểm như ban đầu. Nhận định hành vi của bị cáo Việt là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Việt 14 năm tù tội “giết người”, Đỗ Văn Hùng 12 tháng tù tội “cố ý gây thương tích”, Vũ Ngọc Huy và Nguyễn Trung Kiên cùng nhận mức án 22 tháng tù tội “gây rối trật tự công cộng”.
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong