Do mâu thuẫn về tiền công làm thuê, con rể và bố vợ đã cùng xô xát rồi “đoạt mạng” người thân trong gia đình chủ công trình, đẩy mình vào cảnh tù tội.
Từ phải qua trái, bị cáo Luân, Truy, Hiển tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 8/5 |
Vốn là người đã có tuổi, sức khỏe yếu nhưng ông Ngô Văn Truy (1958, ngụ tại xã Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn cố gắng xin đi làm thuê cho Lê Văn Hiển (1964, ngụ cùng thôn) để phụ giúp thêm chi phí của gia đình.
Đến ngày 19/9/2011 Truy gọi điện cho Hiển nói xin nghỉ làm vì công việc vượt quá với sức khỏe của mình và yêu cầu Hiển trả tiền công làm. Hiển bực tức vì làm chưa xong công trình đã xin nghỉ nên hẹn Truy để nói chuyện.
Biết Hiển khó chịu và có ý không trả tiền công cho mình nên Truy đã một mình đi xe máy đến gặp Hiển. Nghe gia đình nói Hiển không trả tiền công cho bố nên Nguyễn Thành Luân (1986, ngụ cùng thôn, con rể Truy) đã cầm theo dao tự chế và đi theo sau. Khi tới nơi, giữa Hiển và bố con Luân xảy ra cãi vã dẫn tới xô xát. Hiển liền bỏ chạy và gọi điện cho em trai là Lê Văn Quang, Lê Thanh Tuyên. Tuyên lại gọi điện cho Nguyễn Đăng Huế (1980, anh em họ hàng với Quang) đến thôn Nam Phú thì gặp Hiển sau đó cả nhóm quay lại chỗ bố con ông Truy gây sự để giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, nhóm Hiển đã nhảy vào đánh Luân, hai bên lao vào đánh nhau. Lúc này, Luân rút con dao tự chế đã mang theo từ trước đâm 3 phát vào ngực, tay anh Huế. Không dừng lại, Luân lại dùng chính con dao đó đâm tiếp 3 nhát vào tay, bả vai, ngực anh Tuyên. Truy cầm tuýp sắt vụt vào đầu Quang làm tổn hại 2% sức khỏe. Do vết thương quá nặng, Huế đã tử vong, anh Tuyên may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời đã thoát chết nhưng thương tật là 9%.
Chị Thu (vợ bị hại) và đứa con nhỏ 1 tuổi tới dự phiên tòa
Tại cơ quan điều tra, Luân, Hiển, Truy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng và bị hại. Xét thấy hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 8/5, HĐXX tuyên phạt bị cáo Luân tù chung thân về tội giết người, 19 tháng 10 ngày đối với bị cáo Truy vì hành vi cố tình gây thương tích. Tuy nhiên, tính từ ngày bắt tạm giam đến nay đã hơn 19 tháng nên HĐXX trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. 22 tháng tù giam đối với bị cáo Hiển về tội gây rối trật tự công cộng.
Về bồi thường dân sự, Nguyễn Thành Luân phải bồi thường 85 triệu đồng cho gia đình anh Huế, 60 tháng lương tối thiểu phụ dưỡng bố mẹ và 600 nghìn đồng/tháng về hỗ trợ nuôi con anh Huế đến tuổi trưởng thành. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường về tổn thất tinh thần cho anh Quang 5 tháng lương tối thiểu, anh Tuyên 20 tháng lương tối thiểu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Vừa lái xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt thế nào? Nặng nhất có thể bị xử lý hình sự
- Ô tô bị phạt nguội nhưng đã sang tên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
- Điều khiển xe máy đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước giấy phép lái xe không?
- Uống bao nhiêu rượu bia thì khi chạy xe sẽ không bị phạt? Mức phạt nồng độ cồn vượt mức khi đi xe máy, ô tô là bao nhiêu?
- Không phải Ams, đây mới là trường có lớp chuyên cạnh tranh 'gắt' nhất Hà Nội, 1 chọi gần 20 để trúng tuyển
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan