Khi bị bắt, tên trộm có biểu hiện không bình thường về thần kinh, vừa khai báo, vừa cười nói huyên thuyên, còn tè bậy ra nền nhà.
|
Căn nhà bà Giang (giữa) nơi tên đạo chích viếng thăm lấy đi 3 chiếc quần đùi. |
Khoảng hơn 7h sáng ngày 27/5, bà Lại Thị Giang (53 tuổi, trú tại phố Dương Đình Nghệ kéo dài, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) rời nhà sang hàng xóm có việc. Trước khi đi, nữ gia chủ quên không khóa cửa nhà. 30 phút sau trở về, bà Giang phát hiện trước bậc thềm có một đôi dép tổ ong bỏ lại phía dưới. Nghi có người lạ đột nhập vào nhà, bà Giang khóa cửa tầng một rồi men theo cầu thang lên từng phòng kiểm tra.
Đồ đạc trong nhà bị kẻ gian lục tung, vứt vương vãi khắp sàn. Khi lên đến tầng 3, nữ gia chủ phát hiện một tên trộm đang thản nhiên lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đó, trong nhà không có ai, lại quá sợ hãi, bà chủ lao ra lan can tầng hai tri hô hàng xóm. Ngay lúc đó, thấy tên trộm lập tức lùa theo phía sau nên bà Giang vội leo qua lan can chạy theo các mái hiên sang nhà hàng xóm nhờ gọi cảnh sát và báo người thân.

Chiếc tủ nơi tên trộm nằm trốn cảnh sát.
Ít phút sau, hơn chục cảnh sát cơ động và công an thành phố có mặt phong tỏa căn nhà. Tuy nhiên, khi công an tìm kiếm khắp căn biệt thự nhưng tên trộm đã biến mất. Cảnh sát đang định rời khỏi căn nhà thì nghe tiếng lục đục phát ra từ trong chiếc tủ dựng phía cuối phòng bếp. Vài chiến sĩ cảnh sát tiến đến bên chiếc tủ. Cánh cửa vừa hé mở thì phát hiện một người đàn ông đang cuộn tròn phía trong. Tên trộm nhanh chóng bị khống chế đưa về đồn công an sau vài phút chống trả yếu ớt.
Theo mô tả của các nhân chứng, tên trộm là một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi, dáng người to béo, da ngăm đen, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc rối bù... Tại đồn cảnh sát, người này có biểu hiện không bình thường về tâm lý, lời khai mơ hồ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Điều đặc biệt, dù trời nắng như đổ lửa nhưng anh ta mặc tới 3 chiếc quần soóc và một quần dài...
Thiếu úy Đinh Ngọc Thuần, cán bộ Cảnh sát hình sự, công an phường Đông Thọ cho biết: “Hắn ta có biểu hiện không bình thường về thần kinh, trong lúc khai báo cứ cười nói huyên thuyên, còn tè bậy cả ra nền nhà nên chúng tôi xác định anh ta bị bệnh tâm thần”. Thiếu úy Thần cho biết thêm, gia chủ báo cáo không bị mất tài sản gì đáng giá ngoài chút tiền lẻ dùng để đi chùa và... ba chiếc quần đùi (tên trộm đã mặc trên người khi lẻn vào nhà). Hiện tên trộm đã được thả.
Khu phố Dương Đình Nghệ nằm trong khu đô thị Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa là nơi nhiều đại gia ở xứ Thanh lựa chọn sinh sống. Nơi đây tập trung hàng trăm ngôi biệt thự có kiến trúc sang trọng, những chiếc xế đắt tiền và nhiều đồ dùng xa xỉ nên thường bị đạo chích viếng thăm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh