Nghịch tử "xem trời bằng vung" ra tay đánh và dọa giết mẹ, không thể khuyên can con, bà Thịnh đành nhờ luật pháp vào cuộc để răn đe đứa con “bất trị”.
|
Cao Tiến Cường tại tòa |
Chiều ngày 4/1/2013, tại TAND TP. Hà Nội diễn ra phiên phúc thẩm vụ án con trai bóp cổ dọa giết mẹ vì không cho tiền trả nợ.
Chia sẻ với PV giờ nghị án, Cường nước mắt ràn rụa nói “em có lỗi với mẹ quá, em mong mẹ bỏ qua tội lỗi cho em…”, rồi Cường nhờ chúng tôi gửi lời xin lỗi tới người mẹ của mình “Con xin lỗi mẹ, đến giờ phút này con mới thấy tội lỗi của mình quá lớn, mẹ hãy tha thứ cho con, con hứa sẽ cải tạo tốt và làm lại cuộc đời, khi ra tù con sẽ phụng dưỡng mẹ…”.
Đó là Cao Tiến Cường (SN 1987, ngụ tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), là con cả trong gia đình có 2 anh em, người cha mất sớm, mình bà Nguyễn Thị Thịnh (tức Tịnh, 1965 ngụ cùng thôn) lặn lội làm ăn nuôi 2 con khôn lớn. Thế nhưng, Cường là con cả chẳng những không chăm lo học hành làm gương cho em mà còn đổ đốn ham chơi.
Thấy con không chịu tu trí, bà Thịnh đã nguyện theo ý muốn của Cường là cưới vợ về với hy vọng sẽ thay đổi để làm người cha người chồng tốt. Chẳng những không giúp vợ con làm lụng, Cường còn ăn chơi và nợ nần hơn 180 triệu.
Ngày 30/6/2012, Cường xin vợ 50 nghìn đồng ăn sáng nhưng vợ không cho, Cường bực tức chạy vào nhà xin mẹ, bà Thịnh có lời răn con khiến Cường “tức máu” hắn dùng tay phải bóp cổ mẹ và nói “mày không cho tao tiền trả nợ, tao giết mày chết”, bà Thịnh vùng ra được thì hắn tiếp tục dùng tay trái bóp cổ bà. Lần này bà Thịnh vùng chạy ra sân, hắn hùng hục chạy đi lấy con dao băm vào thớt nói “3 ngày nữa bà không giao sổ đỏ hoặc vay mượn cho tôi trả nợ thì đừng có trách”, rồi hắn phá tung nhà cửa.
Bà Thịnh và vợ hắn chỉ biết đứng ôm nhau khóc nhìn đứa con trai bất hiếu quậy phá, người mẹ bé nhỏ đã chợt nghĩ trong đầu rằng mình không dạy được con thì nhờ luật pháp chỉ bảo, chỉ còn cách cho nó đi cải tạo may ra nó mới “tỉnh” người.

Người mẹ già (mặc áo đen) không ngừng xin cho đứa con tội lỗi được giảm án
Nghĩ là làm, bà đã tìm tới cơ quan CA huyện Đông Anh trình báo, sau đó Cường bị bắt. Không lâu sau TAND huyện Đông Anh tuyên phạt Cường 9 năm tù vì tội cướp tài sản.
Thương con dâu 1 mình nuôi con nhỏ lại vừa hạ sinh một bé trai được 4 tháng, thương Cường bị tàn tật ở chân, người mẹ lại làm đơn xin phúc thẩm và rút đơn kháng cáo. Trước phiên tòa, bà nói trong nước mắt và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để con trai sớm trở về chăm sóc gia đình.
Tại phiên xét xử, Cường khai nhận mọi hành vi phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc mẹ già con thơ. Thấy thái độ thành khẩn và khai nhận mọi hành vi sau trái, đại diện HĐXX đã tuyên phạt Cao Tiến Cường 8 năm tù giam vì tội cướp tài sản.
Phiên tòa kết thúc, những cái nhìn tiếc nuối, nhiều người nói rằng giá như nó đừng thế thì đâu có ngày hôm nay. Nhưng thiết nghĩ, 8 năm để cải tạo một con người thì không có gì là quá muộn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách