Chuẩn bị hành lễ, bà Dung đánh rơi 50 nghìn đồng, vừa cúi xuống nhặt thì có một phụ nữ chạy tới nhận là tiền của mình.
|
Bà Nguyễn Thị Dung và những vết thương bầm tím trên cơ thể |
Sau khi cãi lý, người phụ nữ này liền gọi côn đồ tới đánh chém tới tấp, rồi cướp đi túi xách chứa 20 triệu đồng của bà Dung. Ngày 10/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm đối tượng đánh đập, cướp tài sản của người đi hành lễ tại đền ông Hoàng Mười (ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vừa qua.
Trước đó Công an nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Dung (SN 1969), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Ngày 4/5/2013 vừa qua, gia đình bà gồm 10 người từ Lạng Sơn vào đền ông Hoàng Mười dâng lễ thắp hương. Trong lúc bà Dung đang bưng mâm lễ thì bị rớt tờ 50.000 đồng xuống đất. Bà Dung cúi xuống nhặt tờ tiền lên thì bất ngờ một phụ nữ từ đâu chạy tới giằng lấy tờ 50.000 đồng.
Thấy hành động của người phụ nữ này quá vô lý, bà Dung phản ứng lại, hai bên xảy ra cãi nhau. Tưởng chuyện như vậy là xong, không ngờ sau khi vào thắp hương làm lễ xong, gia đình bà Dung chuẩn bị ra về thì người phụ nữ này kéo theo một nhóm người mang theo gậy gộc, dao, kiếm chặn lại đánh đập. Chỉ đến khi người dân sống xung quanh đền vào can ngăn, thì nhóm côn đồ mới chịu ngừng tay.
Tuy nhiên, khi các thành viên trong gia đình bà Dung chuẩn bị lên xe thì nhóm người kia lại tiếp tục lao tới đánh đập. Không chỉ đánh đập, một tên trong nhóm côn đồ còn xông vào đòi cướp sợi dây chuyền bà Dung đang đeo trên cổ, nhưng do sợi dây chuyền quá to nên chúng giật không đứt mà chỉ gây thương tích ở phần cổ bà Dung. Không cướp được dây chuyền, bọn chúng quay sang cướp chiếc túi xách của bà Dung trong đó có 20 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại di động, giấy tờ xe ôtô và toàn bộ giấy tờ tùy thân trong đó rồi mới chịu bỏ đi.

Anh Nguyễn Công Hiệp, con rể bà Dung bị chém gây thương tích nặng.
Bà Nguyễn Thị Dung sau đó được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng, cơ thể nhiều chỗ bị đánh bầm tím. Con rể bà Dung là anh Nguyễn Công Hiệp bị một nhát chém dài 12cm ở cánh tay phải, trên cơ thể bị nhiều vết tụ máu.
Bị hành hung, cướp tài sản trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, bà Nguyễn Thị Dung, than thở: “Gia đình tôi từ Lạng Sơn vào thắp hương, dâng lễ chỉ mong được khỏe mạnh, làm ăn may mắn. Không ngờ chúng tôi lại bị bọn côn đồ hành hung, cướp giật tài sản".
Theo Đại tá Phan Văn Đán – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết cơ quan này đang xác minh, lấy lời khai của bị hại và truy tìm hung thủ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại