Còn gần một tuần nữa trận đấu mà cả Italia mong chờ mới diễn ra nhưng thực tế trận Derby Milano đã bắt đầu rồi và Inter đang “phản công” Milan.
|
|
|
Chúng ta đang nói về trạn “derby Milano” trên sàn chuyển nhượng mà đội nào cũng muốn “ghi bàn” trong vụ Tevez. Thực ra không phải bây giờ Inter và Milan mới quan tâm tới Tevez mà những tin đồn họ nhắm mua tiền đạo của tuyển Argentina đã có từ lâu.

Derby Milano đang nóng lên từng ngày - Ảnh Getty
Có điều, cho tới ngay trước khi TTCN mùa Đông mở cửa vụ này mới được hâm nóng trở lại. Lúc đầu, Milan “tấn công” trước khi các tin tức về ý định chiêu mộ Tevez của họ xuất hiện dồn dập trên truyền thông Italia. Lúc đó, Inter vẫn chưa có “động tĩnh” gì với chân sút xứ Tango. Milan được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Tevez thông qua đại diện của anh. Phó Chủ tịch Galliani của đội bóng sọc đỏ đen khẳng định là Milan sẽ chờ Tevez cho đến khi TTCN mùa Đông đóng cửa.
Sở dĩ phải chờ là bởi trong khi Tevez nói “có” với Milan thì Man City lại nói “không”. Họ muốn bán đứt Tevez ngay chứ không mặn mà gì với đề nghị mượn miễn phí rồi mới mua đứt (với giá khoảng 24 triệu euro) của Milan. Thế là vụ này “tắc” ở đó. Nhưng Galliani vẫn tỏ ra tự tin và bảo rằng Milan sẽ đưa ra đề nghị mới hấp dẫn hơn để thuyết phục Man City và rằng chuyện một đội bóng cự tuyệt lúc đầu nhưng sau đó lại thay đổi ý định là khá phổ biến. Milan sẵn sàng đợi Man City chấp thuận đề nghị của họ.
Nhưng đúng lúc đó, Inter nhảy vào. Và khác với Milan, ngay từ đầu họ đã gửi cho Man City bản fax chính thức đề nghị chuyển nhượng Tevez. Truyền thông Italia loan tin mức phí Inter đưa ra vào khoảng 25-27 triệu euro. Nghĩa là nó vừa cao hơn con số mua đứt Milan đề xuất, vừa mang tính “quang minh” hơn kiểu tiếp cận người đại diện Tevez trước rồi mới nói chuyện với ban lãnh đạo Man City sau của Milan. Bây giờ đích thân Chủ tịch Moratti của Inter xác nhận là họ hoàn toàn nghiêm túc trong vụ Tevez. Ông Moratti vẫn khẳng định chuyện Inter sốt sắng trong vụ Tevez hoàn toàn không phải vì họ muốn chạy đua với Milan. Nhưng người ta vẫn cảm thấy Inter đang “tấn công” Milan trên sàn chuyển nhượng và coi đó nhưng một bàn đạp mới cho trận derby Milano vào cuối tuần.
Tại sao Inter lại quyết đoán và nghiêm túc trong vụ Tevez đến thế vào lúc này? Trước kia, họ có làm rốt ráo và mang tính chính thức như vậy đâu? Sự khác biệt trong cách tiếp cận của Inter với Tevez lúc này diễn ra đúng lúc mà Nerazzurri đang quật khởi trở lại ở Serie A và nhăm nhe chen chân trở lại vào cuối đua Scudetto mà họ vốn luôn là kẻ chinh phục số 1 trong nhiều năm qua. Về tâm lý, bầu không khí ở Milan không có gì thay đổi. Rossoneri vẫn tiếp tục chiến thắng và đang dẫn đầu BXH. Nghĩa là Milan có trạng thái tâm lý tốt trước trận derby Milan nhưng đó không phải là sự thay đổi về tinh thần vì cơ bản mà nói Milan vốn đã chơi tốt như thế kể từ sau trận thua Juve 0-2.
Tuy nhiên, với Inter thì đó là bước chuyển mình thực sự. Kể từ sau thất bại 0-1 trước Udinese hồi đầu tháng 12/2011, họ đã thắng một mạch 5 trận Serie A trong đó dĩ nhiên chiến thắng 5-0 cuối tuần qua trước Parma gây tiếng vang hơn cả. Inter không chỉ giữ sạch lưới mà còn thể hiện một cách thuyết phục nhất kể từ đầu mùa sức mạnh tàn phá đối thủ của họ. Trận thắng ấy lại diễn ra chỉ trước trận derby Milano đúng 1 tuần nên chắc chắn càng tiếp thêm niềm tin cho đội bóng của Ranieri.
Giờ mà Inter lại thắng Milan trong vụ Tevez nữa thì tinh thần các chiến binh Nerazzurri càng lên cao và điều đó càng có lợi cho họ trước khi bước vào trận derby Milano với Milan. Khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm nhưng sẽ chỉ còn 5 nếu Inter chiến thắng cuối tuần này. Mà trước khi nói đến chuyên môn, chiến thuật thì tinh thần phải hưng phấn và tự tin đã. Như thế đã là tiền đề quan trọng cho chiến thắng rồi.
Moratti cứ nhấn mạnh Inter nghiêm túc trong vụ Tevez chắc chắn không phải nói đùa. Hãy tin rằng Inter thực sự muốn lấy Tevez ngay trước mũi Milan. Không chỉ để vũ trang cho hàng công của họ (đúng là cần bổ sung hỏa lực thật) mà còn là để tước đi cơ hội sở hữu Tevez của Milan và tiếp thêm nhiều niềm tin hơn nữa cho các cầu thủ của Ranieri. Tất cả cho chiến thắng trong trận derby Milano cuối tuần này và lớn hơn, xa hơn, là cho một cuộc tấn công trở lại vào Scudetto mà có lúc Inter từng bị gạt ra rìa vì chơi quá tệ hồi đầu mùa.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh