Gần đây, liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, trên xe buýt hay trẻ sơ sinh bị chết oan uổng vì tin vào lời siêu âm của bác sỹ...
|
|
|
Hiện thực đau lòng réo lên tiếng chuông cảnh báo khiến mỗi ai khi chứng kiến không thể không xót xa.
Đem thai nhi đi chôn mới phát hiện vẫn còn sống
Ngày hôm nay (14/5), bạn đọc không thể không đau lòng trước thông tin một bé gái 7 tháng tuổi ở Gia Lai bị mang ra nghĩa địa chôn mới phát hiện vẫn còn sống. Vì tin lời bác sỹ siêu âm kết luận thai nhi bị dị tật mà cha mẹ bé đã nhẫn tâm phá bỏ đứa con ruột của mình.
Theo thông tin từ phía gia đình, bé được lọt lòng mẹ lúc 4h sáng ngày 13/5. Đến khi mang bé ra nghĩa địa chôn cất thì gia đình mới phát hiện cháu bé vẫn thoi thóp thở và không có dấu hiệu bệnh tật, gia đình đã đưa bé vào nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé bị sinh non đã không qua khỏi
Theo bác sĩ tại bệnh viện, cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, mọi cơ quan, bộ phận đều bình thường. Mặc dù được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc nhưng do trước đó cháu phải sinh non nên đến 16h cùng ngày, cháu bé đã tử vong.
Tá hỏa phát hiện xác thai nhi bị bỏ quên trên xe buýt
Ngày hôm qua (13/5), nhiều trang báo điện tử Việt Nam đồng loạt đưa tin vụ việc phát hiện một xác thai nhi bị bỏ quên trên xe buýt.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 11/5 trên chiếc xe buýt biển kiểm soát 30T-4944 chạy tuyến Giáp Bát - Gia Lâm, khi xe về đến điểm dừng trong bến xe phía Nam, phụ xe buýt là anh Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ở Cổ Bi. huyện Gia Lâm) phát hiện ghế sau có 1 túi ni lông. Anh mở túi, phát hiện bên trong có 1 thai nhi đã chết. Sau đó thai nhi được đem đi hoả thiêu tại nghĩa trang Văn Điển.

Xác thai nhi đã bắt đầu phân hủy trong thùng rác ở Hà Nội
Lật lại vài tháng trước là một trường hợp xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ trong thùng rác ở khu vực ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Vào sáng ngày 30/10/2011, người dân ở đây đã phát hiện một xác thai nhi chết yểu và đã bắt đầu phân hủy. Họ đã mang xác thai nhi đi tắm rửa và lập ban thờ hương khói ngay trên thùng rác đã phát hiện thi thể.

Người dân đã lập bàn thờ cho cháu bé sơ sinh xấu số
Từ những câu chuyện đau lòng này, dư luận hãy cùng ngẫm nghĩ về một xã hội đang ngày càng bị thoái hóa nghiêm trọng về mặt đạo đức. Nếu không có những biện pháp giáo dục kịp thời, thì chắc chắn rằng sẽ còn nhiều trường hợp trẻ sơ sinh không được làm người.
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Xét xử Thu “vệ sĩ” cùng đồng phạm trong đường dây ma túy, hàng cấm
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?