Chỉ vì chút tức giận trong gia đình, Nguyễn Hữu Năng (1975, trú thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai) đã “trút giận” lên người qua đường.
|
Ngôi nhà của anh Năng (trái)-nơi xảy ra sự việc |
Thế nhưng, người qua đường đó lại kéo cả làng sang “dọa” xử khiến gia đình anh Năng phải một phen bỏ trốn. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương, chắc chắn hậu quả sẽ khó lường.
Lâu ngày gia đình gặp mặt, gia đình anh Nguyễn Hữu Năng tổ chức bữa tiệc rượu hàn huyên. Thế nhưng rượu vào lời ra, anh em trách móc nhau khiến trong nhà diễn ra mâu thuẫn, cãi vã. Dù mọi người trong gia đình hết sức can ngăn, khuyên bảo nhưng vẫn không cản được những cái đầu đang “bốc men”. Bực tức vì ở nhà mình mà bị mấy ông anh gây sự, Năng cầm gậy xông vào đòi thua đủ với anh của mình. Gia đình vừa khuyên vừa đẩy Năng ra ngoài cổng. Đúng lúc này, Mleo (1992, trú làng Wâu, xã Chư Ă, TP Pleiku) chạy xe máy ngang qua trước cổng. Thấy Mleo người nhỏ con mà còn ngó mình với ánh mắt khó chịu, đang lúc bực tức, Năng cầm gậy vụt một phát lên lưng Mleo. Ngã sóng soài xuống đường, thấy Năng vẫn cầm gậy trên tay, Mleo im lặng dựng xe lên và đi về. Mọi việc tại nhà Năng cũng dần yên ổn.
Thế nhưng, đến khoảng 21h cùng ngày, đột nhiên có khoảng 30 thanh niên lạ cầm gậy gộc bao vây nhà anh Năng, trong đó có mặt Mleo, đang hô hào đám thanh niên vào đòi đánh anh Năng. Té ra, bực tức vì bị đánh vô cớ, Mleo đã chạy về gọi gia đình và anh em trong làng Wâu “trợ chiến”, “xử” Năng. Gia đình anh Năng lúc này mới sợ hãi đóng cửa cài then, im thin thít. Cuống cuồng sợ hãi, anh Năng điện báo cho CAX An Phú cầu cứu. Nhận được tin báo, CAX An Phú đã cùng CAX Chư Ă huy động lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường phân tích, giải thích cho nhóm thanh niên trên. Sau một hồi thuyết phục, nhóm thanh niên cùng Mleo ra về khi CAX An Phú hứa sẽ giải quyết làm rõ vụ việc, và hẹn sáng hôm sau sẽ gặp nhau để làm rõ.
Song, đến khoảng 5h sáng hôm sau, gia đình anh Năng lại phải một phen mắt nhắm, mắt mở tìm cách bỏ trốn khỏi nhà khi khoảng 40 thanh niên làng Wâu lại kéo sang. Lần này, ngoài việc huy động đông người hơn, nhóm thanh niên còn yêu cầu anh Năng phải ra “trình diện” nếu không sẽ đốt nhà, chặt rẫy cà-phê và “xử” anh Năng. Một lần nữa, CAX An Phú và CAX Chư Ă đến hiện trường đồng thời mời cả hai bên lên CAX An Phú để giải quyết. Như “bắt được vàng”, anh Năng nhờ CAX “hộ tống” ra trụ sở mà quên cả đánh răng rửa mặt. Tại đây, anh Năng chủ động xin lỗi Mleo và bồi dưỡng số tiền thuốc men như theo yêu cầu là 500.000 đồng. Đồng thời, được sự phân tích, giải thích của CAX An Phú, gia đình anh Mleo và già làng Wâu đã đồng ý lời xin lỗi và hòa giải. Ngoài ra, CAX An Phú cũng hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.
Dù nhóm thanh niên làng Wâu và Mleo đã chấp nhận lời xin lỗi, anh Năng vẫn e dè sợ sệt. Chỉ đến khi già làng Wâu đề nghị hai bên bắt tay dàn hòa và hứa không để xảy ra vụ việc như trên... anh Năng mới thở phào và thấm thía với một giây “giận mất khôn”.
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
Bắt 2 kẻ cầm đầu vụ đánh trọng thương công an viên ở Hải Phòng
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù