Sự việc xảy ra khoảng 8h sáng ngày 4/11/2013 tại căn phòng trọ của em P.T.H (18 tuổi) ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
|
Căn phòng của em H luôn đóng cửa từ khi xảy ra chuyện. |
H là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Tài chính-ngân hàng. Anh Phạm Văn Hiển, anh trai H cho biết: “Hôm đó, như thường lệ, tôi đi làm lúc 7h sáng. Đến 9h30, nhận được điện thoại của em gái nói bị người lạ mặt đột nhập vào phòng hành hung, cướp đi chiếc laptop, dây chuyền. Tôi xin nghỉ việc về nhà thì thấy em gái cơ thể bị bầm giập, xây xát khắp mặt, cổ. Miệng ú ớ không nói thành lời. Sau đó, em tôi kêu đau đầu và biểu hiện nôn ọe. Tôi vội vàng đưa em lên BV điều trị, báo sự việc với chủ nhà và CA xã”.
Anh Hiển cho biết, H là cô em gái ngoan, chăm chỉ học hành. Tính đến nay, H mới lên Hà Nội học được 4 tháng, còn chưa thuộc hết các tuyến đường xung quanh nơi mình ở. Nhiều lần tôi cũng nhắc nhở việc giữ gìn an ninh xóm trọ và tài sản của mình dù ở nhà hay đi học. Nhưng điều không may vẫn xảy ra.
Kể lại sự việc kẻ lạ mặt vào nhà cướp đồ và hành hung, H bật khóc rồi nói lí nhí: “Lúc đó em đang bật máy tính dùng bình thường, sau đó em đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, có một người đàn ông lạ mặt với dáng đậm, tóc ngắn, da ngăm đen xông vào bóp cổ đẩy em lên giường, cắn vào hông trái. Hoảng quá, em chỉ biết vùng vẫy. Khi đứng được dậy thì bị ngã đập đầu vào đâu đó và ngất đi. Lúc tỉnh dậy, thấy dây đeo laptop quấn chặt ở cổ, mắt không mở được, laptop, dây chuyền không còn nữa. Bò dậy, em mở cửa ra định kêu hàng xóm nhưng không có ai ở nhà, em gọi báo với anh trai.”
Quanh xóm nhỏ trên đường Trần Cung, sự việc của em H khiến các bậc phụ huynh cùng các sinh viên thuê trọ cảm thấy bất an. Nhiều người cho rằng kẻ gian có thể biết rất rõ đường đi lối lại và giờ giấc của nhiều dãy nhà quanh đây.

Nạn nhân P.T.H đã trở về và ở nhà người thân. Hiện tại em cũng chưa thể hồi phục sức khỏe, vẫn còn tình trạng hoảng loạn và sợ hãi.
Một nữ sinh trong cùng xóm trọ cũng rất hốt hoảng khi nghe chuyện xảy ra ngay cạnh phòng mình. Nữ sinh này cho biết trong xóm, anh em bạn H hiền lành. Anh trai hay đi làm, còn bạn H thì ngày ngày đi học, buổi tối ở nhà. Trong xóm phòng nào cũng được chủ nhà rào 2 lớp cửa sắt rất chắc chắn. Trước khi vụ việc xảy ra, ở đây chưa từng có chuyện bị mất trộm. Nữ sinh này cho rằng có thể lúc đó H sơ suất không đóng cửa, kẻ gian chớp thời cơ và ra tay.
Ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), chủ dãy trọ nơi em H ở cho biết: “Tôi đi làm chiều về thì cháu Hiển có báo sự việc. Hai chú cháu đưa H đi BV khám. Mong cháu sớm bình phục và cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gian”.
Cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm đã tiếp nhận đơn trình báo của H và đang tiến hành điều tra làm rõ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại