Sau khi đâm người yêu cũ hai nhát dao, Lưu đã nhẫn tâm đẩy nạn nhân xuống dòng nước xoáy dẫn đến tử vong do ngạt nước
|
Giết người yêu, bị cáo Lưu bị phạt 19 năm tù |
Ngày 3/8, tại trụ sở UBND xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lưu (SN 1992, ngụ xã Hòa Khương), 14 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 19 năm tù. HĐXX cũng buộc bị cáo Lưu bồi thường cho gia đình bị hại 153 triệu đồng.
HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Nguyên (SN 1985) 9 tháng tù, Trần Văn Hùng (SN 1995) 6 tháng tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, từ giữa năm 2011, Lưu có mối quan hệ yêu đương với chị Đỗ Thị Phước (SN 1995, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến đầu năm 2013 thì Lưu không yêu chị Phước nữa nhưng chị Phước thì vẫn còn tình cảm với Lưu.
Tối 30-1, Lưu nhận được điện thoại của chị Phước rủ đi chơi. Lưu mang theo một con dao đi gặp chị Phước. Khi cả hai gặp nhau, Lưu đề nghị vào quán cà phê để nói chuyện. Tuy nhiên, chị Phước không đồng ý mà chở Lưu đến khu vực cầu BaRa (thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) để tâm sự.
Tại đây, Lưu nói với chị Phước và sẽ chia tay nhau. Chị Phước không đồng ý nên cả hai đã xảy ra xô xát. Lưu rút dao ra và dọa nếu Phước còn gọi điện thoại quấy nhiễu Lưu và gia đình thì sẽ giết chị. Thấy thế, chị Phước thách đố nên Lưu đã rút dao trong túi đâm hai nhát vào vùng bụng và vùng hông chị Phước. Ngay sau đó, Lưu đẩy chị Phước xuống sông Yên rồi quay lại gầm cầu, lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân, thản nhiên bỏ về. Lưu đã nhờ Hùng và Nguyên tìm chỗ bán xe để lấy tiền tiêu xài.
Sáng hôm sau, người dân chèo ghe trên sông đã phát hiện xác chị Phước trôi dạt vào bờ. Trung tâm giám định Pháp y Đà Nẵng đã kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước.
Tại tòa, Lưu khai không cố ý giết chị Phước nhưng do nước quá xoáy, nhảy xuống cứu cũng chết theo nên để mặc và đi về. Bên cạnh đó, chiếc xe máy và điện thoại Lưu lấy tại hiện trường là nhằm để phi tang chứng cứ phạm tội chứ không có ý cướp tài sản.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc