Hành động vô nhân tính ấy đã tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội của cư dân mạng ngày hôm qua.
|
Cư dân mạng đã tìm ra những bức ảnh được cho là của bố con ông T. |
Hôm qua, ngay sau khi hàng loạt bài báo đưa tin cậu con trai giữ mẹ cho bố đánh đến gãy cổ được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ một cách dữ dội, gay gắt trước hành động dã man, không còn tính người ấy. Sự việc đã gây nên một “cơn bão” thật sự trên các diễn đàn, các mạng xã hội, đặc biệt là facebook.
Hàng loạt người đọc và share link một cách ầm ĩ, kèm theo đó là những lời lẽ nặng nề thể hiện sự phẫn nộ trước hành động của 2 bố con ông T. Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng của vụ việc này đã không còn nằm trong phạm vi của 1 gia đình, mà đã gây phẫn nộ cho cả một cộng đồng, xã hội rộng lớn.
Người hứng chịu “búa rìu” nhiều nhất có lẽ là cậu con trai. Ngay sau khi bài báo đưa tin, facebook cá nhân được cho là của anh được share link một cách rộng rãi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, K. đã khóa lại facebook cá nhân của mình. Được biết, cậu con trai tên Tú K., sinh năm 1985, trên facebook cá nhân đăng tải ngập tràn những hình ảnh cưới hạnh phúc. Chị Liên cũng từng cho biết, K mới cưới được một tháng.
Không dừng lại ở đó, nhiều fanpage đã ra đời để thể hiện thái độ phản đối cũng như căm phẫn đối với hành động của K và ông bố. Ngay lập tức, số lương người “like” những trang này tăng chóng mặt và vẫn chưa có chiều hướng dừng lại.

“Hội những người không thể tha thứ cho hành động súc sinh của T.K” vừa được lập cách đây vài giờ đã có gần 32.000 người tham gia

Những "hội" phẫn nộ trước hành động của ông T và Tú K. được lập ra với số lượng thành viên tăng chóng mặt.
Một cư dân mạng bình luận: “Cho vào luật hình sự, tội bất hiếu tử hình. Chồng dù sao vẫn chỉ là người dưng. Con cái đánh mẹ đẻ ra mình vì bố cho nhiều tiền ư? Sinh năm 1985, là năm nay 27 tuổi rồi đó….”
“Cái cậu Tú K. này còn là con người không. Đến loài vật còn có tình mẫu tử. Anh ta được ăn học đàng hoàng, chẳng nhẽ lại không bằng? Chị Liên thật đáng thương. Loại con như như thế, thà không có còn hơn".


Hàng trăm status phẫn nộ của cư dân mạng
Sự việc chị Liên bị đánh thậm tệ, đến mức gãy đốt sống cổ, có thể bị liệt nữa người đã gây rúng động nhiều người. Vấn đề đạo đức, nhân cách, phẩm chất cũng được đưa ra bàn lại. Một người là chồng, giáo viên cấp 2, một người là con trai, "có ăn học đàng hoàng, làm ở công ty lớn" (trích lời hàng xóm chị Liên kể lại), thế mà lại nhẫn tâm đánh vợ, đánh mẹ, khiến cho khắp nơi phẫn nộ.
"Đây là một hành động không thể tha thứ. Vợ chồng sống với nhau nhiều năm, nếu không còn tình yêu thì cũng còn tình nghĩa. Vậy mà nhẫn tâm đánh người ta như vậy. Còn cậu con trai thì không còn gì để nói rồi. Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi lớn ngần ấy, giờ quay lại giữ mẹ cho bố đánh. Rồi sẽ phải trả giá thôi. Gieo nhân gì, gặt quả đấy mà" - Bạn Thanh H. nói.
Không biết đến bao giờ sự phẫn nộ này mới được lắng xuống, thế nhưng sự vô nhân tính của bố con ông T và K đã khiến cho nhiều người căm phẫn, bị người đời nhìn với con mắt coi thường. Đó chính là cái giá phải trả cho hành động vô lương tâm ấy.
Dịch vụ ESS - Tự phục vụ cho nhân viên: Bước tiến quan trọng trong số hóa nhân sự
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh