Khi cái chết đến gần, điều gì sẽ thoát ra khỏi miệng đầu tiên: lời yêu thương, lời xin lỗi, hay là những nuối tiếc chưa kịp thực hiện? Một nhân viên y tế đã chia sẻ những câu nói cuối cùng phổ biến nhất mà bà từng nghe, với hy vọng mỗi người chúng ta sẽ học cách trân trọng từng phút giây đang sống.
|
|
|
Theo Daily Mail, Julie McFadden, một y tá chuyên về chăm sóc cuối đời tại thành phố Los Angeles, bang California cho biết, trong những năm làm nghề, bà thường xuyên nghe thấy những lời trăn trối đầy xúc động. Rất nhiều bệnh nhân đã dành những hơi thở cuối cùng để nói lời yêu thương với người thân, hoặc thì thầm tên của những người đã khuất, đặc biệt là cha mẹ, hay thậm chí là người yêu cũ đã xa cách từ lâu.

Nhiều bệnh nhân đã dành những hơi thở cuối cùng để nói lời yêu thương với người thân
Với McFadden, đây là một phản ứng rất con người bởi cha mẹ luôn gắn liền với cảm giác an toàn và an ủi, khiến những ký ức tuổi thơ và sự lệ thuộc thuần khiết trỗi dậy mạnh mẽ vào giây phút cuối cùng của đời người.
Không ít bệnh nhân cũng lựa chọn dành những giây phút sau cùng để nói “Con yêu mẹ”, “Cảm ơn anh”, “Xin hãy tha thứ cho tôi”. Đó là những câu nói đơn giản nhưng mang theo biết bao tầng cảm xúc: tình yêu, biết ơn và cả ăn năn.
Bên cạnh những lời chia tay đầy ấm áp, McFadden cho biết bà cũng chứng kiến không ít sự tiếc nuối muộn màng. Nhiều người chỉ khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra mình đã quá coi nhẹ sức khỏe, hoặc đã sống quá bận rộn mà không dành đủ thời gian cho gia đình. Một số người trẻ lại nuối tiếc vì đã quá ám ảnh với ngoại hình, cơ thể, thay vì tận hưởng cuộc sống, những bữa ăn ngon hay những khoảnh khắc thư thái thật sự.

(Ảnh minh họa)
Mina Chang, một bác sĩ khác cũng làm trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời cho biết, dù có những bệnh nhân ra đi trong thanh thản và nói rằng “Tôi không còn gì hối tiếc”, nhưng trên thực tế, phần lớn mọi người đều cảm thấy ân hận vì chưa kịp nói lời xin lỗi, chưa bày tỏ đủ tình cảm, hoặc chưa hàn gắn được những rạn nứt với người thân yêu.
Julie McFadden kết luận rằng: “Dù là lời yêu thương hay là sự ăn năn, thì những câu nói cuối cùng luôn là một bản tóm tắt đầy cô đọng về cuộc đời của mỗi người”. Đó cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, chúng ta nên sống trọn vẹn từng ngày, quan tâm đến sức khỏe, và quan trọng hơn hết, đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc với những người ta yêu thương.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030