Là người chỉ được "yêu vớt", chỉ được nhắn tin, gọi điện lén lút, chỉ được ở bên người mình yêu vài phút vụng trộm, là người không bao giờ có quyền ghen.
|
Làm người thứ ba, tôi chấp nhận tủi hờn và đau khổ. Ảnh minh họa. |
Vâng, người đó là tôi, một kẻ thứ ba xen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác. Dù ở bất cứ đâu, người ta cũng dùng những lời lẽ nặng nề nhất, cay nghiệt nhất "dành tặng" cho những người đàn bà như tôi. Rằng tôi là kẻ lăng loàn, là ả đàn bà đi cướp chồng người khác... nhưng có ai hiểu làm người thứ ba chúng tôi phải trải qua những gì hay không?
Ừ thì là người thứ 3 đấy nhưng tôi nào có muốn cướp chồng của ai? Tôi cũng chẳng muốn lợi dụng tình tiền gì của người ấy cả. Tôi lao như con thiêu thân vào cuộc tình mà tôi biết là bản thân mình là người thiệt nhất chỉ vì một chữ "Yêu". Tôi yêu người ấy bằng tình cảm chân thành không hề vụ lợi, nếu có sai, thì cái sai lớn nhất của tôi là tình yêu.
Trước khi quen anh, tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người có gia đình, và ở cái thời điểm ấy trái đất cũng chẳng thiếu gì đàn ông cho tôi yêu, nhưng chỉ có anh mới khiến con tim tôi loạn nhịp mà thôi. Tôi chấp nhận ùa vào vòng tay người đàn ông ấy dù biết trước mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi. Tôi biết trước một ngày sẽ có một người phụ nữ đến tát vào mặt tôi và lăng mạ, sẽ có những ánh mắt nhìn tôi đầy khinh rẻ. Nhưng tôi không thể làm trái được con tim mình.
Làm người thứ ba là yêu một người nhưng phải giấu nhẹm tình cảm của mình, không dám công khai khoe bạn trai, không dám chụp hình đăng ảnh, không được ung dung nhắn tin, gọi điện hay chăm sóc người ấy những lúc ốm đau. Mỗi khi được ở bên nhau một vài phút hiếm hoi, chúng tôi như hai kẻ ăn trộm lén lút. Vừa yêu thương, vừa mặc cảm khi kẻ mang tiếng ngoại tình, người mang danh cướp chồng.
Là những khi nhớ chỉ biết ngồi một mình đọc lại những dòng tin nhắn, những đoạn chat Yahoo và nghẹn lòng nghĩ tới người ta đang quây quần bên vợ con. Rồi những ngày lễ tết, bạn bè có đôi có cặp thì mình lặng lẽ trốn vào một góc trong nhà, tủi thân lắm chứ. Là mỗi đêm nằm ngủ lại nhói tim khi nghĩ rằng người mình yêu đang nằm cạnh và ôm vợ ngủ. Buồn lắm, đau lắm nhưng nào đâu có quyền ghen, không dám thể hiện sự ích kỷ trong tình yêu.
Trước mặt người đàn ông ấy, tôi luôn giữ sự nhỏ nhẹ, vui tươi dù trong đầu đang chất chứa bao âu sầu, mệt mỏi. Tôi chẳng dám thở than. Làm người thứ ba, tôi lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn hạnh phúc của anh, lầm lũi làm con giun, con dế trong tình yêu.
Là khi vợ anh lao đến nhà tôi, xé áo, giật tóc tôi rêu rao trước hàng xóm. Nước mắt tôi chảy dài không phải vì đau hay sợ hãi mà vì cảm giác quá tủi nhục. Khi ấy, anh ở đâu? sao anh không biết để mà chạy đến cứu tôi? Tôi cần anh lắm.
Đổi lại những tủi nhục và đau đớn tâm hồn ấy, tôi được gì? Tôi đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để lấy gì? Liệu cái đó có thể sánh bằng những năm tháng xuân xanh vô giá của tôi hay không? Tôi muốn chui ra nhưng trái tim cứ níu tôi lại, tôi luẩn quẩn, tôi vô định. Và tôi lại vẫn là người thứ 3 xen giữa gia đình ấy.
|
Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư [email protected]. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách