Khi nhân viên khách sạn mở cửa thì phát hiện khách nữ tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy. Trên tường phòng có dòng chữ “xin lỗi cha mẹ” được cho nạn nhân để lại.
|
Sáng 22/4, nhân viên một khách sạn tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện nước từ phòng chị Trang (26 tuổi, quê Trà Vinh) thuê ở tràn ra ngoài. Họ gọi cửa nhưng không có tiếng trả lời trong khi mùi xăng và khói cũng tràn ra cửa.
Phá cửa, các nhân viên thấy Trang tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy. Trên tường phòng có dòng chữ "xin lỗi ba mẹ" cùng những dòng chữ thể hiện tâm tư buồn chán. Đây được cho là bút tích của nạn nhân 26 tuổi.
Nhận tin báo, lực lượng Công an Bình Dương có mặt ghi nhận hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc. Nhà chức trách cũng thu nhiều vỉ thuốc (chưa xác định loại gì) tại phòng nghỉ.
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định cô gái 26 tự thiêu vì buồn chán.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Từ nay, chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ phải nộp thêm bao nhiêu tiền?
- Mua bán đất sổ đỏ hộ gia đình năm 2024 cần lưu ý điều quan trọng này, chẳng lo mất trắng
- Xe máy không gắn gương chiếu hậu bên phải bị CSGT phạt gấp 4 lần có đúng không?
- Trường hợp nào sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024
- Cần làm gì khi điện thoại báo tin vay nợ do CMND/CCCD bị đánh cắp để tránh mất tiền oan?
- Nhật Bản 'công bố' 5 thói quen tốt để sống lâu, chạy xếp cuối, ít người biết được thói quen đầu tiên
- Hương Tràm sau gần 5 năm 'ở ẩn' rời xa showbiz: Nhan sắc thăng hạng, ồn ào lộ hình ảnh bên 2 nhóc tì vẫn chưa hết xôn xao
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết