Chelsea - Hull City: Dấu ấn Mourinho
Thứ hai, 19/08/2013 01:17

Không có một trận đấu bùng nổ của Chelsea trong ngày ra quân, mà chỉ có hai thời khắc bùng nổ đầy lạnh lùng.

Oscar ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea

Oscar ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea

Chelsea khởi đầu mùa bóng mới bằng một chiến thắng đúng kiểu Jose Mourinho: Một cách biệt vừa đủ và một thế trận không có một kẽ hở nào.

Một quả penalty hỏng ăn ngay từ phút thứ 6 – trận đấu chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho đã bắt đầu bằng một điềm báo chẳng lành chút nào. Nhưng Mourinho không gây dựng tên tuổi bằng những sức mạnh tâm linh. Ông nối danh nhờ thực lực và những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rõ ràng điều này.

Phút 13, từ một pha dàn xếp tấn công không thường thấy ở Chelsea mùa giải trước: Xuất phát từ cánh phải, qua chân 2 hậu vệ để hút dàn cầu thủ đánh chặn của đối phương, rồi bất ngờ chọc khe ra cánh tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Hazard trả ngược vào trung lộ, tiếp tục qua chân tiền vệ trung tâm (De Bruyne) và rồi bằng một quả chọc khe, đưa cầu thủ dứt điểm (Oscar) ở vị trí đối mặt thủ môn. Bàn thắng được ghi. Một pha lập công hoàn hảo và đầy ý đồ.

Và rồi chỉ 12 phút sau, Chelsea nâng cao cách biệt, bằng một vũ khí khác: Cú sút xa tuyệt đẹp của Frank Lampard. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là nỗ lực cá nhân của Lampard. Nếu không nhờ cái cách mà Mourinho đã trân trọng tiền vệ lão tướng này, Lampard làm sao đủ tự tin thực hiện một cú sút phạt từ cự ly 30m đầy uy lực như thế.

Khi Chelsea có một lợi thế đủ an toàn cũng là lúc hình ảnh quen thuộc của Jose Mourinho tái hiện nguyên vẹn nhất. Chelsea bắt đầu đá chắc chắn, nhùng nhằng với tốc độ rất đều đều vừa để họ kiểm soát thế trận, vừa khiến cho đối phương không thể đẩy cao hưng phấn được.

Có lẽ đã đến lúc phải quen với hình ảnh của một Chelsea thực dụng một cách xấu xí. Hiệp 1, sau 2 bàn thắng, The Blues ít nhiều còn ép sân và thực tế là suýt nữa Ivanovic đã nâng tỉ số lên 3-0 sau cú đánh đầu cận thành phút 45. Đó là tình huống mà một lần nữa hệ thống Hawk-Eye đã phải hoạt động để trợ giúp trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng sang đến hiệp 2, Chelsea thực sự đã co vào một vỏ ốc đặc trưng kiểu Jose Mourinho. Họ đá rất chậm, thường xuyên sử dụng những đường chuyền qua lại bên phần sân nhà, khiến trận đấu diễn ra với tốc độ buồn tẻ đến phát bực. Ngay cả khi những nhân tố hứa hẹn sẽ tạo nên chất lửa cho Chelsea như Schuerrle hay Lukaku được tung vào sân, đội chủ nhà cũng chẳng chịu bốc lên. Đơn giản, họ đang đá theo quan điểm của Jose Mourinho: HLV giỏi là HLV có nhiều trận thắng nhất. Và Người đặc biệt đã có được thắng lợi đầu tiên trong mùa giải mới.

(*) Van Ginkel chính là cầu thủ người Hà Lan thứ 12 trong lịch sử góp mặt trong một trận đấu của Chelsea tại Premier League, cân bằng thành tích với số lượng cầu thủ người Pháp – đất nước đóng góp nhiều cầu thủ nước ngoài nhất cho The Blues.

BÀN THẮNG

+ Chelsea: Oscar (13’), Lampard (25’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Lampard, Ramires, De Bruyne (Schuerrle, 67’), Oscar (Van Ginkel, 85’), Hazard, Torres (Lukaku, 75’).

Hull City: McGregor, Elmohamady, Chester, Davies, Figueroa, Brady, Meyler (Huddlestone, 59’), Koren, Sagbo, Graham (Livermore, 59’), Aluko (Boyd, 79’).

Bongdaplus.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Chelsea , The Blues , Jose Mourinho , Premier League , Bóng đá quốc tế