Cháu gái lập mưu cướp tiền của ông ngoại đỡ đầu có máu 'dê xồm'
Thứ hai, 06/10/2014 23:00

Có chút tiền ông Thống gạ gẫm cháu đi khách sạn để quan hệ rồi cho tiền. Người cháu gái cùng người yêu lập mưu chặn đường cướp tài sản của ông ngoại đỡ đầu.

Cháu gái lập mưu cướp tiền của ông ngoại đỡ đầu có máu 'dê xồm' (Ảnh minh họa)

Cháu gái lập mưu cướp tiền của ông ngoại đỡ đầu có máu 'dê xồm' (Ảnh minh họa)

ông ngoại đỡ đầu nhưng đối tượng Thống vẫn thường dùng lời “ong bướm” tán tỉnh gạ tình cháu gái. Trong quá khứ, một lần cháu gái đang ngủ, ông Thống lẻn vào sàm sỡ, bị phát hiện thì quỳ lạy van xin tha tội. Đứa cháu cũng không phải dạng vừa. Mới đây, bán tràm có tiền, ông Thống gạ gẫm cháu đi khách sạn để quan hệ rồi cho tiền. Đưa cháu cùng người yêu lập mưu chặn đường cướp tài sản.

Cháu nữ quái, ông “đỡ đầu” vô luân

Gần nhà, lại có quan hệ là ông ngoại nuôi nên ông Thống khá thân với gia đình Nhung. Thấy Nhung thành một thiếu nữ xinh đẹp, ông Thống thường buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh mỗi lần sang chơi. Thậm chí vào năm 2013, một lần lợi dụng lúc Nhung đang ngủ, ông Thống đã có hành vi sàm sỡ. Nhung tỉnh giấc phát hiện, ông Thống bỏ về nhà. “Nhung kể cho tôi nghe. Tôi sang nhà hỏi cho ra lẽ thì ông Thống quỳ xuống xin lỗi, hứa lần sau không tái phạm. Lúc đó có sự chứng kiến của cha xứ nữa nên tôi mới bỏ qua”, mẹ Nhung kể lại.

Sự tha thứ ấy không làm ông Thống tỉnh ngộ, vẫn không bỏ ý định. Càng ngày đứa cháu càng phổng phao, “ăn vụng” không được, ông Thống quyết định dùng tiền để dụ dỗ. Điều này được chứng minh vào ngày 23/1/2014, sau khi bán 2 sào tràm, ông Thống nhắn tin cho Nhung bảo ra quán cà phê để cho tiền. Đứa cháu tinh quái gọi điện cho bạn trai là Doãn Quang Thiện (SN 1993, ngụ cùng ấp) hỏi ý kiến. Thiện đồng ý và chở Nhung đến điểm hẹn.

Tại quán cà phê, ông Thống đề nghị Nhung đi khách sạn quan hệ thì mới cho tiền. Nhung đồng ý, nhờ Thiện chở tới nhà nghỉ Sài Gòn 5 để thuê phòng.

Khi đó ông Thống đã tới trước, thuê phòng đợi sẵn. Trên đường chở Nhung đến nhà nghỉ, Thiện vạch kế hoạch dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Nhưng khi biết ông Thống thuê phòng gần quầy tiếp tân, sợ trong lúc thực hiện kế hoạch sẽ bị phát hiện, Thiện bảo Nhung gọi ông Thống ra ngoài.

Vào khoảng 20h30 cùng ngày, Thiện phục sẵn trong một con hẻm, Nhung đứng đợi ông Thống đến đón. Khi thấy ông Thống xuất hiện, Thiện xông ra hét: “Mày dám tán tỉnh người yêu tao hả. Mày hứa cho 10 triệu mà sao không cho, còn chở đi nhà nghỉ” và đánh vào mặt ông Thống hai cái, giật chìa khóa xe, đạp ngã ông Thống xuống đường. Lục trong túi ông lão, Thiện lấy 4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Ngay sau đó ông Thống trình báo công an. Công an huyện Xuân Lộc truy bắt, điều tra, truy tố Nhung và Thiện tội “cướp tài sản”. Trong phiên sơ thẩm, Thiện bị tuyên án 5 năm tù, Nhung 20 tháng tù. Không đồng ý bản án, Nhung kháng án.

Tại phiên tòa phúc thẩm mở một ngày cuối tháng 9/2014, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ: “Lúc Nhung phạm tội là 17 tuổi 4 tháng, hành động thiếu suy nghĩ. Thêm một điều nữa, bị hại có hành vi dụ dỗ người dưới 18 tuổi để quan hệ... , sao không vào cuộc làm rõ điều này. Tôi khẳng định mức án cho cả hai bị cáo là quá cao, thiếu tình người”.

dan-canh-cuop-tien-cua-ong-ngoai-de-1

Biện bạch “dàn cảnh cướp để… cảnh cáo”

Tại phiên phúc thẩm, chứng kiến cảnh con gái đứng trước vành móng ngựa, mẹ Nhung liên tục khóc. Bà kể gia cảnh khốn khó nên nuôi dạy con chưa tốt. Bà theo cha mẹ di cư từ Huế vào Đồng Nai từ năm 1982. Có chồng sinh được một con trai, khi đang mang bầu bé Nhung được bốn tháng thì chồng mất. Một mình không nuôi nổi hai đứa con, bà đi thêm bước nữa.

Với ông Thống, hai gia đình rất thân thiết. Cả nhà bà ai cũng gọi ông Thống bằng “bố”, nhưng không ai ngờ ông ngoại nuôi lại “muốn” cháu gái mình. Rất nhiều lần tới nhà chơi, “bị hại” Thống thường khen cháu gái đẹp. Mỗi lần nhà vắng người lớn, ông Thống lại sang chơi, thường hay nói bóng gió về “chuyện người lớn”. Nhung đem câu chuyện này kể lại cho mẹ và cha dượng nghe. Nhiều lần vợ chồng bà sang nhà yêu cầu ông Thống chấm dứt nói chuyện thô thiển với cháu gái, nhưng ông Thống đều chối đây đẩy.

Người mẹ biện bạch: “Con gái tôi nó có muốn cướp đâu. Nhưng tại vì ông Thống cứ dụ dỗ nó hoài, buộc lòng nó dàn cảnh cướp để cảnh cáo thôi. Ngay khi lấy được tiền và điện thoại, thằng Thiện có nói với tôi: “Con mới đánh ông Thống vì rủ bé Nhung đi khách sạn. Con có lấy tiền nhưng để cảnh cáo thôi. Mai cô đem sang trả ông nghe”. Nhưng chưa kịp trả, công an đã ập vào nhà bắt giữ cả hai để điều tra. Bà mẹ đưa ra thêm lý lẽ: “Muốn cướp nữa thì nó đã lấy luôn xe rồi. Đằng này nó trả lại xe cơ mà”.

Kể về Nhung, người mẹ cho biết: “Từ nhỏ đến giờ nó chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Học hết lớp 8 bị bệnh hiểm nghèo nên bỏ. Ở nhà không làm được việc gì nặng, nên lo nội trợ”.

Người nhà bị cáo cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, ông Thống đã không xấu hổ, mà ngược lại còn… lu loa câu chuyện. “Thường ngày ông ấy lân la các quán cà phê kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Ông ấy còn lớn tiếng: “Tao có tiền, tao muốn cho ai đi tù thì đi. Tụi nó dám chống tao nên tao mới cho đi tù, chứ không là tao tha rồi””, mẹ bị cáo nói.

Hết giờ nghị án, tòa tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Trương Thị Nhung (SN 1996, ngụ ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) vì tội cướp tài sản của nạn nhân Lê Quốc Thống (SN 1964, ngụ cùng ấp). Ngoài sân tòa, thấy mẹ và cha dượng bị cáo khóc ngất, nhiều người ái ngại, khuyên vợ chồng họ yên tâm, Nhung đã chấp hành được 7 tháng, trong một năm tới nếu chấp hành tốt sẽ được giảm án sớm về nhà. Nhưng người mẹ vẫn quả quyết: “Nếu nó đi cướp thật thì tôi không trách. Đằng này chính ông Thống là người khởi nguồn ra chuyện này. Rồi sau này có được ra tù, em nó làm sao đi làm, làm sao để hết tai tiếng”.

Gia đình bị cáo thuộc diện nghèo nhất vùng: “Vợ chồng đi làm thuê. Nhà không một cục đất chọi chim. Căn nhà sắp sập. Mỗi ngày đi làm thuê nuôi 6 miệng ăn đã vất vả, giờ lại phải kiếm tiền đi thăm nuôi con trong tù, sống sao nổi”, mẹ Nhung khóc.

Bùi Yên (Pháp luật và thời đại) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: nu quai , nu quai cuop tien cua ong ngoai , ong ngoai de xom , cuong hiep chau gai , cuop cua , dan canh cuop cua , tin , bao