Tình cảm nảy sinh khi nạn nhân đến học khiêu vũ tại nhà hung thủ rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.
Đối tượng Vũ Thế Hưng |
Khoảng 14h ngày 3/10, người dân phát hiện một bao tải trôi lập lờ trên dòng suối Đục, thuộc địa phận xã Ia Vê, huyện Chư Prông-Gia Lai có dấu hiệu nghi vấn nên kéo vào bờ.
Miệng bao tải vừa mở ra, những người chứng kiến tá hỏa khi thấy xác một phụ nữ bị trói chặt hai chân vào người nằm gọn trong 2 chiếc bao tải lồng vào nhau, trên thi thể có một số vết thương.
Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, bước đầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra nhận định đây là vụ giết người vứt xác phi tang và nhiều khả năng nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường nạn nhân bị sát hại. Cùng với việc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Chư Sê, Chư Prông và các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh sàng lọc đối tượng liên quan đến vụ án.
Trong khi Cơ quan Điều tra đang tổ chức khám nghiệm tử thi thì anh Nguyễn Phước S. (SN 1968, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đến nhận dạng và xác định nạn nhân chính là vợ mình đi khỏi nhà từ ngày 30/9. Đó là chị Nguyễn Thị Đoan (SN 1970), giáo viên Trường Mầm non Ia Tiêm, thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của chị Đoan do “nghẽn hô hấp”.
Tiến hành xác minh, sàng lọc mối quan hệ của nạn nhân, ngày 4/10, Cơ quan Điều tra thấy nổi lên đối tượng Vũ Thế Hưng (SN 1964, trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hưng thường xuyên gặp gỡ và có mối quan hệ không minh bạch với nạn nhân. Được triệu tập làm việc, Vũ Thế Hưng cố đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, tuy nhiên trước các chứng cứ trinh sát thu được về mối quan hệ, thời gian trước, trong và sau vụ án cuối cùng đối tượng này buộc khai nhận là thủ phạm sát hại người tình rồi vứt xác nhằm phi tang.
Suối Đục nơi phát hiện xác nạn nhân
Theo lời khai bước đầu của Vũ Thế Hưng, từ tháng 5/2012, chị Đoan thường xuyên đến nhà riêng của hắn (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) để học khiêu vũ. Từ đó, hai bên nảy sinh tình cảm và thường xuyên lén lút quan hệ bất chính. Tháng 7/2012, chị Đoan có mượn của Hưng 50 triệu đồng. Bị đòi một số lần nhưng chị Đoan không trả. Ngày 30/9, chị Đoan điện thoại rủ Hưng lên TP. Pleiku chơi và hẹn gặp nhau trước khu vực Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.
Khoảng 16h cùng ngày hai bên gặp nhau và đến thuê một phòng trọ thuộc tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Sáng hôm sau, chị Đoan điều khiển xe máy BKS 81K7-7450 về thị trấn Chư Sê dạy học đến trưa lại quay lên nhà trọ với người tình.
Chiều 2/10, Hưng nói trả phòng trọ về Chư Sê nhưng chị Đoan không đồng ý. Sau đó hai người thuê một phòng trọ khác cùng nhà nghỉ trên nhưng ở cuối dãy. Cũng theo lời khai của tên Hưng, đến tối cùng ngày thì hắn nảy sinh ý đồ sát hại chị Đoan nên nhờ một người chạy xe thồ mua giúp 2 chiếc bao tải (loại bao xác rắn), 5 mét dây dù cất giấu tại khu vực cổng nhà trọ.
Khoảng 3h ngày 3/10, cả hai thức dậy và tiếp tục cãi vã về chuyện chị Đoan không chịu trả tiền nợ. Trong lúc xô xát, chị Đoan kêu cứu và bị Hưng túm tóc đập đầu vào thành giường bất tỉnh. Sau đó, hắn tiếp tục lấy một sợi dây dù siết cổ chị Đoan cho đến chết rồi ra lấy bao tải, dây dù đã chuẩn bị sẵn trói chặt nạn nhân nhét vào 2 lớp bao tải cột vào sau xe máy dựng trong phòng ngủ. Gần 4h sáng ngày 3/10, Hưng yêu cầu chủ nhà trọ mở cổng và chạy xe chở xác nạn nhân về hướng thị trấn Chư Prông.
Trong lúc dọn phòng, nhân viên nhà nghỉ thấy có vết máu dính trên ra trải giường nhưng không nghĩ rằng đã xảy ra vụ giết người nên mang đi giặt. Lúc 6 giờ cùng ngày, khi đến cầu Quang Đức, thuộc địa bàn xã Ia Vê, huyện Chư Prông, Hưng dừng xe và bê xác nạn nhân cùng chiếc túi xách đựng tư trang ném xuống suối Đục để che giấu tội ác.
Xong việc, kẻ sát nhân quay lên TP. Pleiku và vào gửi xe tại Siêu thị Co.op rồi đón xe về nhà riêng tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Dù cố che giấu nhưng tội ác của tên Hưng nhanh chóng bị Cơ quan Điều tra phát hiện, bắt giữ.
- Vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng: Không vì dư luận mà “nóng vội” trong công tác điều tra
- Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì không cho tiền đi chơi
- Sửa bill chuyển khoản ủng hộ lũ lụt có phạm pháp không?
- Vụ nổ súng kinh hoàng tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Nguồn cơn từ mâu thuẫn vặt và món nợ 300 ngàn đồng
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?