Đúng 12h22' hôm nay (13.11), chuyến bay MH752 KUL – HAN chở di hài của 3 mẹ con người Việt là nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
|
Cập nhật vụ MH17: Đẫm nước mắt phút giây đón di hài 3 mẹ con người Việt trở về |
Gia đình, người thân của 3 nạn nhân không thể kìm được nước mắt khi chiếc xe chở di hài đi từ phía trong sân bay ra ngoài.
Trước đó cả tiếng đồng hồ, người nhà của họ đã có mặt tại sân nhà ga hàng hóa Nội Bài. Trên khuôn mặt của mỗi người, nỗi buồn đau không thể giấu kín. Bà Quản Thị Phong, mẹ của nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh, đau buồn đến tột cùng trong nỗi mất mát quá lớn, đã không thể cất lên lời nào khi phóng viên và mọi người thăm hỏi.
Khoảng 12h50', di hài của 3 mẹ con được chuyển lên xe tang lễ, để về nhà tang lễ Phùng Hưng. Di hài của 3 mẹ con chị Minh sẽ được quàn tại đây và đến ngày 17.11 tới, tang lễ mới được tiến hành chính thức.

Bà Quản Thị Phong, mẹ của nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh, đau buồn chờ đón di hài của con cháu tại sân bay Nội Bài

Di hài của 3 mẹ con chị Minh được vận chuyển ra ngoài để bàn giao cho thân nhân

Khoảng 12h50', di hài của 3 nạn được chuyển lên xe tang lễ, để về nhà tang lễ Phùng Hưng

Không ai kìm được nước mắt đau đớn và xót thương
Trước đó, ngày 9.10, các chuyên gia của Hà Lan thông báo hoàn tất việc nhận dạng 3 nạn nhân người Việt Nam trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines gặp tai nạn thảm khốc.
Theo kế hoạch, di hài của 3 mẹ con nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh được vận chuyển theo đường hàng không, bởi hãng hàng không Malaysia Airlines từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) đến Nội Bài, với các quy trình đặc biệt về Việt Nam, trong đó bắt buộc trải qua quá trình kiểm tra y tế quốc tế. Quy trình kiểm tra y tế này đều được các cấp có thẩm quyền duyệt trước và gồm rất nhiều bước.
Sau khi máy bay hạ cánh, di hài của 3 nạn nhân sẽ được tiến hành bàn giao cho người nhà ngay tại khu vực riêng tại sân bay, không đi chung với đường hành khách và hàng hóa thông thường.

3 mẹ con nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh thiệt mạng trong vụ MH17
Như tin tức đã đưa, vào ngày 17.7, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi tại miền đông Ukraine. Chuyến bay khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan và đang trên đường với Kuala Lumpur. Vụ tai nạn khiến 298 người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng. Trong đó, có 3 nạn nhân người Việt gồm chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và 2 con Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Huy (sinh năm 2001).
Chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con sống ở Delft - một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 60 km. Tháng 8.2013, chồng chị là anh Đặng Quốc Thắng đã qua đời trong một tai nạn tàu. Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị có một người em trai đang sống với bố mẹ ở Hà Nội. Chị Minh cùng hai con gặp nạn trên đường về Việt Nam nghỉ hè và thăm ông bà ngoại.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong