Chiếc Camera nhà hàng xóm đã ghi lại được những hình ảnh là manh mối quan trọng của vụ án mạng, qua đó lực lượng điều tra bước đầu đã xác minh được ai kẻ tình nghi số 1.
|
Camera hé lộ hung thủ đoạt mạng vợ trẻ trong đêm |
Liên quan tới vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại ngôi nhà số 1/21 ngõ 126 Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 19/12. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, Cao Xuân Quát (chồng của nạn nhân) chính là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh T.
Thông tin từ gia đình nạn nhân, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh T. và đối tượng Cao Xuân Quát cưới nhau từ năm 2013, cho tới nay đã có một bé gái 13 tháng tuổi.
Cả hai yêu nhau từ thời học cấp 3 và cùng học trung trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường, nạn nhân T. đã tìm được công việc tại một công ty nhỏ nhưng Cao Xuân Quát vẫn đang thất nghiệp.
Khoảng tháng 6 năm nay, chị T. xin phép gia đình chồng đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở Cổ Nhuế để tiện công việc cũng như chăm sóc cháu, cuối tuần mới về nhà chồng.
Tới chiều 19/12, đối tượng Quát sang nhà bố mẹ vợ bảo T. phải thu dọn đồ về ở nhà bố mẹ mình ở Xuân Đỉnh.
Chiếc Camera bên ngoài cổng gia đình hàng xóm đã ghi lại được cảnh hai vợ chồng Quát chở nhau bằng xe máy vào nhà
Chiếc Camera bên ngoài cổng gia đình hàng xóm đã ghi lại được cảnh 2 vợ chồng Quát chở nhau bằng xe máy vào nhà. Lúc này, chỉ có chị T. và chồng.
Chính những thước hình ghi lại cảnh hai vợ chồng chị T. về nhà tại Xuân Đỉnh là manh mối giúp cơ quan điều tra xác minh được kẻ tình nghi số 1 của vụ án mạng. Theo đó, công an quận Bắc Từ Liêm nhận định Quát là nghi can số 1 liên quan đến vụ án do có mâu thuẫn về tiền bạc.
Cụ thể, chiều ngày 19/12, khi đưa chị T. về nhà, Quát nói cho vợ biết việc mình cạy tủ lấy 50 triệu đồng của bố đẻ để trả nợ. Giữa 2 người này đã xảy ra cự cãi. Trong lúc thiếu kiềm chế, Quát đã dùng chân ghế đánh vào đầu chị T. khiến chị tử vong.
Sau khi gây án, hung thủ còn đắp chăn lên người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Người nhà nạn nhân cho biết, nghi phạm Cao Xuân Quát được đánh giá là người có tính nết hiền lành, không đua đòi chơi bời sa đọa. Thậm chí Quát còn không biết hút thuốc và uống rượu.
“Trước ngày xảy ra án mạng, Quát còn đưa vợ con về nhà bố mẹ vợ chơi. Khi đó hai vợ chồng vẫn nói chuyện rất tình cảm”, bác ruột nạn nhân T. cho hay.
Cho đến 12h ngày 23/12, nghi phạm Cao Xuân Quát vẫn chưa có tung tích. Cơ quan chức năng đang vụ truy tìm đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm